Chelsea bị chia điểm đầy tiếc nuối

ANTĐ - Dẫn trước Juventus với tỷ số 2-0 với cú đúp của tân binh Oscar, thế nhưng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đã khiến Chelsea bị gỡ hòa ở những phút cuối.
Chelsea bị chia điểm đầy tiếc nuối ảnh 1
Tân binh Oscar có sự khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Di Matteo đã có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát khi đặt niềm tin vào ngôi sao người Brazil Oscar, thế chỗ Bertrand để cùng Hazard và Ramires hỗ trợ Torres. Trong khi đó, Juventus cũng đã có một số sự thay đổi so với chiến thắng 3-1 cách đây ít ngày trước Genoa. Đáng chú ý người đá cập cùng Giovinco ở trận này là Vucinic thay vì Matri.

Ở những phút đầu trận đấu, Juventus tỏ ra khá chững chạc trong lối chơi trong khi đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu gắn kết. Chính Juventus mới là đội có nhiều cơ hội sáng sủa hơn khi lần lượt Marchisio lẫn Vucinic có cơ hội dứt điểm tuy nhiên cả hai cầu thủ này đều không thể thành công.

Có được cơ hội nhưng không tận dụng thành công, Juventus đã phải trả giá. Phút 31, Hazard xử lý bóng khéo léo rồi chuyền cho Oscar và tiền vệ người Brazil dứt điểm bóng đập chân Chiellini bay vào góc cao khung thành. 1-0 cho Chelsea.

Chưa đầy 2 phút sau, cái tên Oscar lại một lần nữa được nhắc tới khi anh nhận đường chuyền của A.Cole sau đó xử lý bóng cực kỳ khéo léo và tung ra cú dứt điểm đẹp mắt tung lưới Juve. Hai bàn thắng trong vòng 3 phút của cầu thủ mới lần đầu tiên tham dự Champions League đã giúp Chelsea tạo nên sự khác biệt trong hiệp 1.

Bị dẫn trước tới 2-0, tuy nhiên đại diện đến từ Italia không hề tỏ ra nao núng, phút 38 Vidal khống chế bóng trước vạch 16m50 rồi xoay người tung cú sút, bóng đi thấp và khiến Cech không có cơ hội cản phá rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Juventus thi đấu ngang ngửa với đội chủ nhà

Bước sang hiệp 2, Chelsea là đội hoàn toàn kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên tuy nhiên họ lại không tạo ra được một tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Các tình huống tạo áp lực lên khung thành của Buffon chủ yếu là do sự năng nổ của tiền vệ Harzard.

Ngược lại, Juventus lại là đội tạo ra khá nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, những Marchisio, Vidal hay Giovinco vẫn chưa thể mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách. Trong khi đó, hàng hậu vệ 3 người của đại diện Italia cũng tỏ ra chắc chắn khiến các pha phản công của Chelsea thường xuyên bị bẻ gẫy.

Phút 74, Chelsea có sự thay đổi người. Huấn luyện viên Di Matteo đã quyết định rút Oscar ra sân để nhường chỗ cho Mata. Rõ ràng, điều mà Chelsea cần lúc này là bảo vệ thành quả. Trong khi đó, bên phía Juventus, Quagliarella vào sân thay cho Giovinco.

Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Mata đã có pha phối hợp với Hazard để rồi chính anh tung ra cú dứt điểm cuối cùng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đầy tiếc nuối. Mata của đội chủ nhà không thể ghi bàn thắng, nhưng cầu thủ vào thay người của đội khách Quagliarella lại làm được điều này.

Bắt nguồn từ đường chuyển hỏng của Mikel, Quagliarella di chuyển khéo léo và nhận đường chọc khe của Pirlo. Trong tư thế đối mặt với Cech, không mấy khó khăn để tuyển thủ Italia này gỡ hòa 2-2 ở phút 80 với một cú xỏ háng thủ thành Chelsea.

Dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2, các cầu thủ Chelsea gần như choáng váng và trong những phút còn lại của trận đấu dù cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng họ lại vấp phải một hàng phòng ngự chơi tập chung của đội bóng thành Turin. Thậm chí phút 87, suýt chút nữa Chelsea phải ăn quả đắng khi Quagliarella đã có pha khống chế rồi xoay người dứt điểm chân trái cực nhanh, đưa bóng đập mặt trên của xà ngang.

Như vậy với kết quả hòa 2-2 sau một trận cầu căng thẳng, Chelsea và Juventus tạm thời có được 1 điểm và xếp sau Shakhtar Donetsk. Bởo ở trận đấu cùng giờ, Shakhtar Donetsk đã có chiến thắng 2-0 trước FC Nordsjaelland bằng cú đúp của Mkhitaryan.