Chelsea 2-0 Galatasaray (tổng tỉ số 3-1): Đẳng cấp của The Blues!

ANTĐ - Chơi trên sân nhà trong trận lượt về, thầy trò HLV Mourinho đã giành được chiến thắng hết sức thuyết phục để bước tiếp tại Champions League mùa giải năm nay.

Tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón gã khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mourinho đã thể hiện rõ quyết tâm tại Champions League mùa giải năm nay.

Giống như trận lượt đi, khi các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ thì Chelsea đã có được bàn mở tỉ số. Oscar có đường chuyền rất vừa tầm với đà băng lên của Samuel Eto’o. Tiền đạo người Cameroon xử lý bóng rất bình tĩnh trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút chéo góc quyết đoán để hạ gục thủ thành Muslera.

Bàn thắng sớm khiến tinh thần của các cầu thủ Chelsea trở nên hưng phấn. Họ liên tục ép sân và gây sóng gió bên phía khung thành đối phương, đặc biệt là khi hàng thủ Galatasaray để lộ khá nhiều sơ hở.

Bàn thắng sớm của Eto'o khiến Chelsea thi đấu rất thoải mái


Phút thứ 22, Oscar và Hazard đập nhả như đá tập khi xâm nhập vào vòng cấm của đội khách. Đáng tiếc cho Chelsea là Lampard lại dứt điểm ở tư thế với khiến cơ hội trôi qua! Mười phút sau, các CĐV của Chelsea lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối, khi cú volley cận thành của Terry đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bốn phút trước khi hiệp một kết thúc, cách biệt của trận đấu đã được nhân đôi. Từ quả phạt góc bên phía cánh phải, thủ thành Muslera chỉ có thể cản được pha đánh đầu dũng mãnh của Terry. Bóng đến đúng vị trí của Gary Cahill và trung vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội.

Bước sang hiệp hai, Galatasaray vẫn chẳng thể tạo ra được một pha bóng đáng chú ý về phía khung thành của Cech, dù cho Chelsea đã chủ động giảm nhịp độ.

Drogba chẳng thể làm được gì nhiều trong ngày trở lại "mái nhà xưa"


Phải mãi đến phút thứ 87, trận đấu mới lại có một tình huống đáng chú ý. Nhận bóng từ pha đánh gót của Hazard, Torres ở vào một trí rất thuận lợi khi đối mặt với thủ thành Muslera. Tuy nhiên, tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền.

Đúng vào phút thi đấu cuối cùng, các cầu thủ hậu vệ của Chelsea “bỏ quên” Drogba. Anh thoát xuống rất trống trải nhưng đỡ bóng không tốt. Bóng bật vào người của một cầu thủ Chelsea rồi bị Cech ôm gọn. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà và họ là những người giành tấm vé đi tiếp tại Champions League.

Ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid cũng giành chiến thắng 3-1 trước Schalke để ghi tên mình vào vòng tứ kết.