Bán kết lượt đi Champions League:

Chelsea 1 - 0 Barcelona: "Voi rừng" quật ngã "gã khổng lồ"

ANTĐ - "Voi rừng" Drogba lại một lần nữa đặt dấu ấn để đem về lợi thế cho đoàn quân của Di Matteo trong trận bán kết lượt đi Champions League với Barcelona trên sân Stamford Bridge.

Pha ghi bàn của Drogba

Bước vào trận đấu này, về phía đội chủ nhà, do trung vệ người Brazil David Luiz không thể góp mặt trong đội hình Chelsea đêm nay do chấn thương. Thế nên, vị trí đá cặp trung vệ với đội trưởng John Terry được giao cho trung vệ người Anh Gary Cahill đảm nhiệm.

Bước vào trận đấu này, "The Blues" xác định trước một điều rằng để có thể giành một kết quả khích lệ trước Barcelona. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi trận đấu này HLV Roberto Di Matteo tung đến 5 tiền vệ vào sân ngay từ đầu với hy vọng tuyến giữa của Chelsea đủ sức mạnh để tranh chấp thế trận với hàng tiền vệ giầu kỹ thuật của Barca.

Bên phía Barca, trận đấu này trung vệ Gerard Pique đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn không có mặt trong đội hình xuất phát. Do đó, trung vệ Mascherano tiếp tục đá cặp trung vệ với đội trưởng Carles Puyol. Dani Alves và Adriano tiếp tục đảm nhiệm vai trò trấn giữ hành lang 2 cánh của đội khách.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn đúng như những gì mà người ta mong đợi. Trong khi đội khách Barcelona vẫn triển khai lối đá kỹ thuật như thường lệ thì chủ nhà Chelsea lại chọn lối chơi phòng ngự phản công. Chính vì vậy, mọi đường tấn công của Barcelona trong trận đấu này đều bị hàng phòng ngự của đội chủ nhà hóa giải.

Trong một thế trận như vậy, đội thắng là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong cơ hội nguy hiểm gần như là duy nhất của Chelsea trận này, họ đã có bàn thắng. Từ một pha Messi mất bóng, Lampard phất một đường chuyền dài lên cho Ramires.

Cầu thủ người Brazil khống chế bóng bằng ngực trước khi đi bóng và căng ngang loại tới 3 hậu vệ của Barca đến chân Didier Drogba. Chân sút người Bờ Biển Ngà đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng tung lưới Valdes, mở tỷ số trận đấu ở phút 45+2!

Bước sang 45 phút tiếp theo của hiệp 2, Barca tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng những nỗ lực của những ngôi sao bên phía đội bóng xứ Catalunya vấp phải sự kháng cự có tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Messi bị phong tỏa gần như trong phần lớn thời gian của trận đấu và ngay cả khi có cơ hội dứt điểm, El Pulga cũng không thể có được những tư thế thoải mái để dứt điểm chuẩn xác.

Bế tắc trong tấn công, vô duyên trong dứt điểm các cầu thủ Barcelona đã không thể san bằng cách biệt trong những phút thi đấu còn lại. Đỉnh điểm của sự vô duyên của Barca là tình huống cuối trận, khi Pedro dứt điểm đập cột dọc và bóng dội ra đến chân Busquets ở một vị trí khá trống trải, nhưng cú dứt điểm sau cùng của số 16 bên phía Barca lại đi vọt xà. Đó cũng là dấu chấm hết của một trận đấu cực kỳ căng thẳng và hồi hộp.

Giành chiến  thắng với tỷ số 1-0, Chelsea đã quật ngã "gã khổng lồ" Barcelona và chứng minh rằng đội bóng xuất sắc nhất thế giới không phải là không thể đánh bại. Chiến thắng ở Stamford Bridge cũng mang về niềm tin và hy vọng cho đội quân áo xanh của tỷ phú Roman Abramovich ở sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu.