Chechnya ngăn chặn nạn cướp cô dâu

(ANTĐ) -Theo một kết quả điều tra mới đây của hãng truyền thông BBC, địa vị của phụ nữ ở Chechnya, Nga ngày càng bấp bênh hơn bao giờ hết, mà một trong những biểu hiện là việc họ trở thành nạn nhân của những vụ cướp cô dâu - tục lệ có truyền thống lâu đời ở vùng  Caucacus đang trở lại bất chấp sự ngăn cản của chính quyền tại đây.

Chechnya ngăn chặn nạn cướp cô dâu

(ANTĐ) -Theo một kết quả điều tra mới đây của hãng truyền thông BBC, địa vị của phụ nữ ở Chechnya, Nga ngày càng bấp bênh hơn bao giờ hết, mà một trong những biểu hiện là việc họ trở thành nạn nhân của những vụ cướp cô dâu - tục lệ có truyền thống lâu đời ở vùng  Caucacus đang trở lại bất chấp sự ngăn cản của chính quyền tại đây.

Tục cướp dâu vẫn còn tồn tại ỏ Caucasus
Tục cướp dâu vẫn còn tồn tại ỏ Caucasus

Hủ tục quay trở lại

Năm 2003, mới 15 tuổi, Jalina Dementieva là một cô gái hoạt bát và vui vẻ chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng. Cô muốn được học tiếp lên cao và trở thành bác sỹ, sau đó kết hôn với người mình yêu vào năm 25 tuổi. Chính vì vậy, khi

Rusdamu cầu hôn, cô đã thẳng thừng từ chối. Jalina không ngờ một ngày trên đường đi học về, cô bị Rusdamu cùng một vài người bạn bắt cóc lên một chiếc xe và đưa thẳng đến một gia đình họ hàng ở ngoại ô Grozny và làm lễ cưới. Sau một thời gian ở “nhà chồng”, Jalina đành chấp nhận cuộc hôn nhân đó. “Nội chiến liên miên đã khiến tỷ lệ nam nữ ở Chechnya trở nên chênh lệch hơn bao giờ hết, vì vậy phụ nữ khó mà được tự do lựa chọn một đối tượng kết hôn theo ý mình”, giờ đây mới 23 tuổi, Jalina đã trở thành mẹ của 2 đứa con và buộc phải quên đi những ước mơ thời thiếu nữ.

Một trong những nạn nhân khác của tục bắt cóc cô dâu là vụ nữ phóng viên Elina Ersenoyeva, người bị ép phải làm vợ thứ 4 của tên trùm khủng bố Chechnya, Shamil Basayev, kẻ đứng sau vụ tàn sát tại trường trung học Beslan. Ngày 11-7-2006, khi tên trùm khủng bố bị tiêu diệt, Elina, 26 tuổi, người được biết đến như một nữ phóng viên tài giỏi và một nhà công tác xã hội tích cực mới có thể nói cho mẹ biết về thân phận thứ 2 của mình. Sau khi ra trường và làm cộng tác viên tự do cho một tờ báo địa phương, Elina đính hôn với Salman, một thanh niên trẻ cũng sống ở Grozny. Cuối tháng

11-2005, Elina bị đưa tới một căn nhà ở ngoại ô Grozny và tại đây, cô bị ép làm đám cưới với Basayev với lời đe dọa, nếu từ chối, các em trai và mẹ cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Elina đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp cho đến khi Basayev bị giết, tuy nhiên sự giải thoát cũng không kéo dài khi ngày 17-8, cô lại bị những kẻ không rõ danh tính bắt cóc và biệt tăm đến tận bây giờ.

Giải pháp mạnh tay

Sự trở lại mạnh mẽ của tục lệ cướp cô dâu đã gây ra nỗi ám ảnh cho các gia đình có con gái ở Chechnya, nhất là khi những vụ bắt cóc cô dâu cho các đối tượng phiến quân ngày một gia tăng. Theo điều tra, cứ 5 đám cưới thì có một đám có cô dâu là người bị bắt cóc ngoài đường. Trong một số trường hợp, các vụ cướp cô dâu kết thúc trong bi kịch như năm 2009, một chiếc xe hơi bỏ chạy với tốc độ cao đã gây tai nạn làm cả 4 người trong đó, gồm 3 thanh niên với cô dâu bị bắt cóc đều thiệt mạng. Nhiều phụ nữ cũng đã mắc bệnh tâm thần do phải chịu đựng cuộc sống không có tình yêu.

Chính vì vậy, ngày 7-10, chính quyền Chechnya đã ra quyết định phạt 1 triệu ruble (33.400 USD) đối với hành vi cướp vợ. Cũng theo quy định mới, các chức sắc tôn giáo đứng ra tổ chức đám cưới không được sự đồng thuận cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc cô dâu. “Chức sắc tôn giáo sẽ phải trả 1 triệu rúp tiền phạt cho bố mẹ cô gái bị bắt cóc. Người đứng đầu chính quyền, các giáo sỹ tham gia vào đám cưới hoặc dùng quyền lực của mình để ép buộc cha mẹ cô gái cũng sẽ bị cách chức”, ông Sultan Mirzayev, người đứng đầu chính quyền Chechnya nhấn mạnh. Cũng theo ông Sultan, chính quyền sẽ có những biện pháp chưa từng có để chống lại hủ tục này.

Bảo Trâm

(Tổng hợp)