Che mặt, bịt mũi khi đi trên "con đường đau khổ"

ANTĐ - Đất đá, cát bụi, ổ voi, ổ gà là tất cả những gì người tham gia giao thông có thể cảm nhận khi lưu thông trên đường 32, đoạn từ Từ Liêm đi Hoài Đức.
Con đường 32 đã từ lâu được người dân Hà Nội biết đến với cái tên là "con đường đau khổ", vì khi tham gia giao thông trên đoạn đường này, người dân luôn phải đối mặt với sỏi đá, bụi từ những công trình đang thi công dở hai bên đường. Không chỉ thế, tuyến đường này còn thường xuyên xuất hiện những ổ gà, ổ voi và xe tải có tải trọng lớn lưu thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, khi tham gia giao thông tại đây, người dân cũng phải đeo kính, bịt mặt để chống bụi và đi lại thận trọng để tránh ổ gà, xe tải. Gần đây, tại giải phân cách của đoạn đường này còn có sự xuất hiện của các hàng quán gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Đây là những hình ảnh PV ghi lại khi đi trên con đường này: