Chạy và đích

ANTĐ - Đố ông biết trong các môn thể thao, môn gì ở nước ta phổ biến nhất, hấp dẫn nhất?

- Bơi lội ở mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, từ già đến trẻ đều có thể tham gia.

- Bể bơi chật chội, ao hồ thì ô nhiễm. Bao đứa trẻ không biết bơi, năm nào cũng vài vụ chết đuối thương tâm.

- Môn cầu lông hay tennis?

- Cầu lông dành cho người cao tuổi khua chân múa tay. Tennis thì thuộc sở hữu của tầng lớp khấm khá, rủng rỉnh tiền. Chơi golf của đại gia, trưởng giả.

- Ông đã biết rồi còn đố làm gì, nói toẹt ra đi.

- Đó là môn chạy. Trẻ con mới nứt mắt đã phải chạy trường mầm non, mẫu giáo. Cấp 1, 2 thì chạy trường điểm, trường chuyên, lớp chọn.

- Vừa rồi công an mới chặt đứt đường dây chạy trường, chạy điểm đại học.

- Đấy chỉ là tốp dẫn đầu của cuộc chạy marathon. Đằng sau còn các cuộc chạy dự án, chạy đấu thầu, chạy chức, chạy bằng cấp…

- Cuộc chạy từ khi đứa trẻ mới bước đi chập chững, cho đến khi chạy chọt chỗ này chỗ kia. Rồi chạy vạy, chạy bở hơi tai, chạy như ma đuổi trên đường.

- Thế cho nên ta mới gọi là chạy Việt dã. Không ít kẻ vấp ngã, không ít người tới đích. Cũng may mà chỉ có một lớp người bị cuốn vào cuộc chạy này, nếu tất cả cùng lao vào chắc sẽ dẫn đến cái đích -

hố sâu suy đồi đạo đức, đạo luật và đạo lý.