TP.HCM:

Cháy nổ kho chứa đạo cụ làm phim, 10 người chết

ANTĐ - Vụ cháy nổ được xác định xảy ra tại kho chứa đạo cụ của 1 người làm phim trường, khiến10 người chết và 3 người bị thương.
Cho đến chiều 24/2 các đơn vị nghiệp vụ của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại hẻm số 348 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.HCM làm 10 người chết và 3 người bị thương. Nhận định ban đầu, có thể là do cháy nổ kho thuốc súng được sử dụng làm các màn khói lửa trong phim, được cất giữ tại ngôi nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3.

Vụ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 24/2

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 0h10 rạng sáng 24/2 tại ngôi nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, do ông Lê Minh Phương (SN 1955, chuyên viên khói lửa của hãng phim Lạc Việt, TP.HCM) thuê.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ông Trịnh Chí Thạnh (SN 1963, nhân viên bảo vệ cửa hàng sơn nước Sơn Tinh, số 384/7A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) kể, nửa đêm ông đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ long trời. Tiếp sau đó vài phút ông Thạnh nghe thêm 1 tiếng nổ long trời khác. Ông Thanh hoảng hồn bỏ chạy ra khỏi nhà thì thấy nhiều người dân xung quanh cũng chạy ra khỏi nơi ở của mình trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Lúc này ông Thạnh thấy ngôi nhà, nơi mình làm bảo vệ, phát cháy dữ dội và căn nhà bên cạnh, số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ sập hoàn toàn. Xung quanh đó các căn nhà khác cháy lớn, một số thì đổ sập. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, nhiều người dân chỉ biết la lớn cầu cứu, không ai dám xông vào vì sợ cháy nổ tiếp diễn bên trong, ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện trường được phong tỏa

Nhận được tin báo, ngay lập tức Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều động lực lượng đến hiện trường, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng đưa lực lượng đông đảo đến hiện trường. Xác định có vụ nổ xảy ra, lực lượng công binh thuộc Bộ tư lệnh TP.HCM cũng vào cuộc, các đơn vị khác như: công an quận 3, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an… đã đến, phong tỏa hiện trường trên diện rộng.

Xe cơ giới được đưa đến hiện trường đào bới lớp đất đá tìm kiếm người bị nạn

Chỉ một lúc đến hiện trường, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã dập tắt đám cháy, nhưng cảnh tượng là hàng loạt căn nhà bị đổ nát, các căn nhà liền kề như: 384/5, 384/7A, 384/7B, 384/9 và 384/11 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị đổ sập hoàn toàn, các ngôi nhà bên cạnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Lúc 3h30 sáng, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy, trong tình trạng bị thương nhẹ, sau đó được đưa ra xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài, chuyển tức tốc đến bệnh viện. Cẩn thận đào bới từng centimet từ khi đến hiện trường, đến 12h15 lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy được tổng cộng 10 thi thể người tử vong và 3 nạn nhân bị thương.

Cẩn thận đào bới từ centimet

Đến 13h chiều 24/2 công tác cứu hộ tại hiện trường cơ bản hoàn tất. Lúc này cơ quan chức năng gồm nhiều ban ngành vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Qua đó trong ngôi nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa của ông Phương, cơ quan chức năng đã tìm thấy kho vũ khí quy mô tại đây, có nhiều vật chứng được coi là vũ khí quân dụng nguy hiểm.

Đến chiều cùng ngày, phía Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã thống kê mức độ thiệt hại về người của vụ việc. Theo đó, 10 người tử vong là: Lê Minh Phương (SN 1955), bà Mạc Thị Phước (SN 1965, vợ ông Phương), Lê Khánh Phương (17 tuổi, học sinh lớp 11), Lê Minh Quân (15 tuổi, học sinh lớp 9), Lê Nam Phương (7 tuổi, đều là con của ông Phương), Lương Thị Tuyết (em của ông Phương), Nguyễn Thị Tân Xuân (SN 1969), Hồ Kiều Anh (SN 1996), Nguyễn Thanh Minh (SN 1962) và Phạm Ngọc Thùy (SN 1987). Còn 3 người bị thương là Lương Thị Rét (SN 1943), Hồ Sỹ Cường (SN 1932) và Phan Quang Minh (SN 1932), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường

Theo lời kể của 1 số nghệ sĩ, đêm 23/2 ông Phương có đi ăn uống, nói chuyện với họ, sau đó ông Phương tạm biệt và cho biết, về sớm để chuẩn bị đạo cụ ngày mai (tức 24/2) đi TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quay phim. Nhận định của cơ quan chức năng, trong khi thu xếp, chuẩn bị đạm cụ cho buổi quay phim sáng hôm sau, ông Phương đã bất cẩn gây ra vụ nổ kinh hoàng nói trên.

Nỗi đau những người thân có người nhà bị nạn trong vụ cháy nổ kinh hoàng

Đáng nói là cách đây không bao lâu, khi làm việc tại kho đạo cụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM, ông Phương cũng đã gây cháy nổ, bị thương nhiều người, nhưng hậu quả chưa nghiêm trọng. Lần ấy ông Phương bị chính quyền xử phạt hành chính. Được biết ngôi nhà xảy ra vụ nổ, số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ông Phương mới thuê khoảng 2 tháng nay làm nơi ở của cả gia đình và cũng là nơi chứa đạo cụ làm phim đến sáng 24/2 thì xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng nói trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng trên.