Chạy đâu cho khỏi nắng

ANTĐ - Theo bác, trên thế giới này, con vật nào khoẻ nhất?

- Có thế mà cũng hỏi, con voi chứ con nào vào đây nữa.

- Chẳng phải…

- Nếu thế thì là con kiến, vì có truyện ngụ ngôn kiến đánh chết voi mà.

- Cũng không phải. Con gà xứ ta là vô địch về sức chịu đựng. Mỗi con phải gánh trên mình tới 14 loại phí, lệ phí đấy.

- Hoá ra là đố mẹo. Con gà bé thế, làm sao mà gánh nổi nhiều loại phí thế được nhỉ?

- Tôi tính sơ sơ thế này nhé: Phí kiểm dịch gà con mới nở, phí kiểm dịch xuất chuồng, phí tiêu độc sát trùng, phí kiểm soát giết mổ, phí kiểm tra kháng thể từng loại bệnh gia cầm, phí… và phí…

- Thôi bác đừng liệt kê nữa, đau hết cả đầu. Thu nhiều phí thế, người chăn nuôi nào chịu nổi, sao không chuyển sang sản xuất mặt hàng khác.

- Cái gì ở nước ta mà không chịu hàng chục loại phí, lệ phí, chạy đâu cho khỏi nắng. Người nông dân sống nhờ vào chăn nuôi, không làm nữa lấy gì mà sống. Thôi đành đổ hết vào giá thành vậy.

- Nếu thế, người tiêu dùng phải gánh chịu cả. Cái gì cũng tính giá cao thì chịu sao thấu?

- Thì bớt ăn của ngon vật lạ đi, mỗi tháng chỉ ăn một miếng thịt gà thôi.

- Nói như bác thì làm sao mà to lớn khoẻ mạnh như người nước ngoài được. Hoá ra dáng vóc con người Việt Nam bao năm qua cứ còi cọc mãi là do các loại phí và lệ phí à?