Cháu bé rất đáng thương!

ANTĐ - Tôi đã chung sống với chồng 5 năm nay và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 7 tuổi. Song, cách đây 1 tháng, chồng tôi thông báo cho tôi một tin động trời, anh đã có một đứa con riêng. Đó là một cháu gái...

Thì ra sau khi chúng tôi cưới nhau không lâu, anh đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác và có con. Cũng theo chồng tôi, người phụ nữ đó đã mất vì tai nạn giao thông, con gái anh không còn ai thân thích nên anh phải có trách nhiệm đón cháu về nhà và nuôi dạy cháu nên người. Tôi bị sốc và trong thâm tâm tôi không muốn có người khác chen vào cuộc sống gia đình mình. Tuy vậy, tôi cũng không nỡ từ chối vì hoàn cảnh của cháu bé rất đáng thương. Tôi phải nói với chồng tôi thế nào đây? Hoàng Ngọc Phương

(Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)

Trường hợp của bạn cũng giống như trường hợp của rất nhiều phụ nữ khác hiện nay. Nhiều ông chồng trót ngoại tình rồi để lại hậu quả là những đứa con. Chồng bạn đã có con với người phụ nữ khác vậy nên anh ta cũng phải có trách nhiệm nuôi con, nhất là khi người phụ nữ kia đã qua đời và đứa trẻ không còn chốn nương tựa. Trên thực tế, không phải người mẹ kế nào cũng từ chối con riêng của chồng và không phải mối quan hệ mẹ ghẻ, con chồng nào cũng phức tạp huống chi đứa bé mà chồng bạn có với người khác là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Bằng tấm lòng nhân ái, bạn có thể đón nhận đứa trẻ và chăm sóc cháu như con của mình. Đừng quá gay gắt khi ban đầu cháu có thể tỏ thái độ không tốt. Hãy tìm cách gần gũi với cháu để hai bên xích lại gần nhau hơn. Bạn nên khoan dung và thể hiện thái độ quan tâm, thương yêu đứa trẻ, luôn đối xử công bằng giữa cháu và con ruột của mình. Hãy bao dung, tha thứ cho sai lầm của chồng bạn để đón nhận đứa bé, coi cháu như con đẻ mình. Làm được điều đó, bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn và gia đình bạn sẽ hạnh phúc và thêm tiếng cười.