Cháu bé đi lạc hơn trăm cây số được CSGT giúp đỡ

ANTĐ - Khoảng 18h30 ngày 7-5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội nhận được tin báo từ một số người dân về việc phát hiện một cậu bé chừng hơn 10 tuổi đang ngồi co ro trên vỉa hè như bị lạc đường. 

CSGT giúp đỡ cháu Đại tìm gia đình khi bị đi lạc

Thượng sỹ CSGT Đặng Quốc Huy đã nhanh chóng đến, ân cần hỏi thăm. Cháu bé cho biết tên là Nguyễn Văn Đại, SN 2000, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân tộc Mường, đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn huyện Lương Sơn. Cháu Đại đã bị lạc đường khoảng 2 ngày.

Do quá mệt mỏi, cháu Đại không nhớ được số điện thoại của bố mẹ cũng như địa chỉ gia đình. Trước tình huống này, tổ công tác Đội CSGT số 2 đã báo cáo chỉ huy đơn vị và đưa cháu Đại về trụ sở Đội để chăm sóc, tiếp tục tìm gia đình cho cháu. Tại đây, sau khi được các chiến sỹ CSGT chăm sóc, cháu Đại nói lý do đi lạc bởi đi theo người anh họ xuống Hà Nội chơi. Khi về đến thị trấn Tế Tiêu, cháu Đại đã bị lạc người anh họ và lang thang khắp Hà Nội cho đến khi gặp được CSGT. Ngay trong tối cùng ngày, qua liên hệ với CAH Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đội CSGT số 2 đã liên lạc được với bố mẹ cháu bé. 

Từ Hòa Bình lên đón con, anh Nguyễn Văn Hoàn, bố của cháu Đại không giấu được niềm vui sướng. Khi biết thông tin con bị đi lạc, cả gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, gia đình anh Hoàn nhận được điện thoại thông báo của CSGT đã tìm thấy cháu Đại. Xúc động trước tình cảm, ý thức trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ của CSGT, anh Hoàn đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn tới Đội CSGT số 2 và CATP Hà Nội đã giúp đỡ gia đình tìm thấy người thân.