“Chào năm mới 2015”

ANTĐ - Là chương trình giao lưu nghệ thuật rất đặc biệt và đầy ý nghĩa do Thanh niên CATP Hà Nội phối hợp cùng Thanh niên Hội Thánh Tin lành Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình diễn ra vào tối qua, 15-12 đã mang đến không khí của một mùa xuân ấm áp.

“Chào năm mới 2015” ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng quà các tín hữu của Hội Thánh Tin lành có hoàn cảnh khó khăn

Đến dự chương trình giao lưu nghệ thuật, về phía Bộ Công an và TP Hà Nội có Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; ông Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP. Về phía Hội Thánh Tin lành có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Tổng hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Mục sư Bùi Quốc Phong - Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội; bà Vũ Thị Thu Hằng - Trưởng lão Hội Thánh Tin lành Hà Nội; cùng các Mục sư đại diện Cộng đồng Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội và đại diện Cộng đồng Tin lành Quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, CATP và Hội Thánh Tin lành Hà Nội, với thông điệp “Chào năm mới 2015”, chương trình nghệ thuật đặc sắc đã được Đoàn Thanh niên CATP và Thanh niên Hội Thánh Tin lành Hà Nội tổ chức. Thời gian qua, giữa CATP với Hội Thánh Tin lành Hà Nội và Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn TP nói chung và cho các hoạt động của bà con tín hữu Tin lành nói riêng. Sự phối hợp đó đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Vì mục tiêu chung, vì sự bình yên của Thủ đô, Hội Thánh Tin lành đã thể hiện đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” trong hoạt động mục vụ và các hoạt động xã hội thông qua sáng kiến “Yêu Hà Nội”, góp phần xây dựng Thủ đô - Thành phố vì hòa bình.


“Chào năm mới 2015” ảnh 2Đêm giao lưu mang đến sự ấm áp trước thềm Giáng sinh, năm mới 

Nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt hơn nữa trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô giữa CATP và Hội Thánh Tin lành Hà Nội, Mục sư Bùi Quốc Phong đã nêu xuất sáng kiến tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật. Đây là buổi giao lưu nghệ thuật đầy ý nghĩa; nhất là vào dịp chúng ta chuẩn bị chào đón Giáng sinh 2014 và đón chào Xuân mới 2015. Mục sư Bùi Quốc Phong - Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội cũng bày tỏ sự cảm ơn về việc tạo điều kiện của Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ban, ngành TP, đặc biệt là Ban Giám đốc CATP để cùng tổ chức chương trình “Chào năm mới 2015” ca ngợi tình yêu, hòa bình và cầu nguyện cho đất nước, con người Việt Nam được bình an, thịnh vượng, hạnh phúc trong năm mới. Mục sư Bùi Quốc Phong cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành, nhất là CATP đã tạo điều kiện giúp Hội Thánh cùng cộng đồng Tin lành thực hành nếp sống đạo trong các hoạt động xã hội thông qua sáng kiến “Yêu Hà Nội” cùng cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển phồn thịnh, xứng tầm thành phố vì hòa bình.

Trong gần 2 tiếng đồng hồ của chương trình giao lưu nghệ thuật “Chào năm mới 2015” trôi qua trong nhiều cung bậc cảm xúc của sự hiểu biết, gắn kết và chia sẻ với những tiết mục đặc sắc, mang nhiều màu sắc âm nhạc. Thanh niên CATP với Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã cùng nhau hát lên tiếng hát ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người và những ca khúc đón chào năm mới. Đặc biệt là phần tự sự xúc động của tín hữu Nam Quốc Trung chia sẻ quá trình thoát khỏi nghiện ma túy của bản thân. Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP đã trao tặng những món quà đến 20 tín hữu của Hội Thánh Tin lành Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn cùng lời chúc thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đêm nhạc đã kết thúc bằng ca khúc “Chúc mừng năm mới” và “Như có Bác trong ngày đại thắng”, trong tiếng vỗ tay của khán giả trong âm hưởng của một mùa xuân mới đã cận kề.

Cầu nối tuyệt vời 

Trong nhiều năm là Tín đồ của Hội Thánh Tin lành Hà Nội, tôi thấy đây là bước ngoặt lớn, chương trình thực sự là cây cầu nối giữa Thanh niên CATP và Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Là một tín hữu, tôi thấy rất vui mừng, nếu có thêm cơ hội, chúng tôi chắc chắn sẽ không có lý do nào để từ chối. Trước kia, tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các anh công an. Nhưng qua chương trình nghệ thuật, dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy các đoàn viên thanh niên CATP rất nhiệt tình, luôn quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ công việc của chúng tôi. 

Nguyễn Diệu Anh (Ban Tráng niên, Tín đồ  Hội Thánh Tin lành Hà Nội)


Cơ hội để Hội Thánh có đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và thành phố


Có thể nói, đây là sự kiện đặc biệt giữa CATP và Hội Thánh. Thời gian gần đây, giữa Hội Thánh và CATP đã có nhiều hoạt động, như cùng nhau làm từ thiện, giao lưu bóng đá và chương trình nghệ thuật hôm nay. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, cũng là cơ hội giao lưu, hiểu biết giữa Thanh niên CATP với Thanh niên Hội Thánh Tin lành. Tôi mong có nhiều hơn những hoạt động giao lưu, gắn kết, để ca ngợi đất nước, mừng Giáng sinh, chúc thành phố thịnh vượng, cũng như để Hội Thánh có thêm cơ hội đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và thành phố.

Nguyễn Quang Huy (Ban Công tác xã hội - Hội Thánh Tin lành Hà Nội)

Một cảm xúc đặc biệt và ấm áp


Cảm xúc của tôi thật đặc biệt, thật là vui. Tôi cũng đã được dự nhiều chương trình ca nhạc, Hội Thánh Tin lành Hà Nội cũng đã tổ chức những đêm ca nhạc với những bài hát Thánh ca, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi dự một đêm nhạc do các ca sĩ đến từ thanh niên CATP Hà Nội và thanh niên Hội Thánh Tin lành Hà Nội thể hiện. Chương trình đã mang đến không khí thật là ấm áp, thật là gần gũi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ các thanh niên công an nhưng tôi không cảm thấy có bất kỳ khoảng cách nào. Âm nhạc, tình đoàn kết đã giúp cho con người ta gần nhau hơn và thấy yêu quê hương đất nước mình hơn.

Trần Ngọc Lan (Ban Thanh niên Hội Thánh Tin lành Hà Nội)