Chàng trai mặc váy ngắn chạy "rông" ngoài đường… kén vợ

ANTĐ - Những người tham gia cuộc thi chạy marathon này và cả những người đứng xem đều hết sức bất ngờ khi thấy cảnh một chàng trai đang chạy rất vui vẻ với… chỉ độc một chiếc váy ngắn, đi tất ren và choàng một chiếc khăn mỏng với dòng chữ "kén vợ" trên người.
Chàng trai mặc váy ngắn chạy "rông" ngoài đường… kén vợ ảnh 1
Chàng trai dũng cảm trong cuộc thi chạy với chữ kén vợ trên người

Trong một cuộc thi chạy theo phong trào với tiêu chí đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe đã diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 25-11 vừa qua và đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia.

Đến giám sát viên cũng ngỡ ngàng với chàng trai vô tư này

Cuộc thi này đáng chú ý không chỉ vì tiêu chí của nó mà còn do một số lượng không nhỏ người tham gia hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng nào đó như superman, người dơi,… Vậy nhưng, mọi người xung quanh không thể không ngỡ ngàng với một chàng trai mặc chiếc váy ngắn màu hồng, chất đi tất ren đen, cởi trần, quấn một chiếc khăn mỏng trong khi thời tiết Bắc Kinh hiện đang lạnh đến mức độ tuyết đã rơi. Không những vậy, chàng trai còn viết lên người mình chữ “Kén vợ” rất to và số hiệu hộp chat QQ của mình (một loại hình trao đổi qua mạng giống yahoo messenger) với gương mặt tươi cười, ngời ngời phấn khởi.

Chàng trai mặc váy ngắn chạy "rông" ngoài đường… kén vợ ảnh 3
Bất kì chặng nào trên quãng đường chạy, anh ta đều hớn hở ...

Hành động này của chàng trai đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cả những người tham dự lẫn người đứng xem. Có người chỉ trích chàng trai đã quá lố lăng, và bộ dáng này của anh ta đã không chỉ phá hỏng ý nghĩa thiêng liêng của cuộc chạy đua này mà còn làm xấu đi hình ảnh của đàn ông trên khắp Trung Quốc. Vậy nhưng rất nhiều người lại cho rằng, hành động của chàng trai rất dũng cảm và độc đáo. Một cô gái quan sát toàn cuộc đua cho biết: “Chàng trai mặc váy ấy có cách tìm vợ rất đặc biệt. Anh ấy thật dũng cảm khi dám mặc như vậy trong thời tiết thế này. Tôi đã ghi mã QQ của anh ấy rồi. Có lẽ tôi và bạn tôi sẽ thử tìm hiểu”.