Chàng thủ khoa ĐH quốc gia Hà Nội: Đam mê Tin học và giấc mơ du học

ANTĐ - Trở về sau chuyến vào TP.HCM cùng mẹ, em Nguyễn Xuân Đức (SN 1995) trú tại số nhà 18, ngõ 41, đường Dương Văn Nga, TP Vinh, Nghệ An, bất ngờ nhận tin mình đã đỗ đại học, với số điểm 28 và trở thành thủ khoa khối A của trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Chàng thủ khoa với thành tích học tập đáng nể

Với số điểm 28 (toán 9,75; hóa 9,75; lý 8,5) Nguyễn Xuân Đức đã trở thành thủ khoa khối A của trường Đại học Công Nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội). Mấy ngày nay, hàng xóm láng giềng tập trung tại nhà chia vui với Đức.

Có mặt tại nhà Đức vào sáng 25/7, thấy chúng tôi, Đức nhanh chóng vào thay đồ rồi lễ phép ra chào. Ngập ngừng, bẽn lẽn nhưng đôi mắt không giấu nổi niềm vui, Đức chia sẻ: “Em bất ngờ về kết quả kỳ thi đại học vừa qua, em không nghĩ mình lại đạt số điểm cao đến như vậy. Giờ em thấy vui lắm, mấy ngày nay, bạn bè và thầy cô gọi điện chúc mừng em suốt”. Để đạt được kết quả như hôm nay, chàng cựu học sinh lớp chuyên Tin (lớp 12A2) của trường chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An, đã trải qua sự rèn luyện cũng như học tập rất bền bỉ.

Là con thứ 2 trong gia đình công chức, có bố là ông Nguyễn Xuân Phan (60 tuổi) công tác tại trung tâm điều hành viễn thông Nghệ An, còn mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi), giáo viên dạy toán một trường cấp 3 trên địa bàn thành phố, nên từ nhỏ Đức đã được mẹ bày dạy, kèm cặp chuyên về môn toán.

Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, cậu bé Đức đã dần dần học và yêu thích môn toán. Từ những năm học cấp 1, Đức đã là một học sinh giỏi toàn diện trong lớp, lên đến lớp 5, Đức đạt huy chương Đồng olimpic toán tuổi thơ toàn quốc. Tiếp nối bảng thành tích của mình, năm lớp 9 Đức là học sinh giỏi toán thành phố. Là thủ khoa đầu vào của trường chuyên Đại học Vinh, đứng thứ 3 đầu vào của trường chuyên Phan Bội Châu. Suốt 3 năm học THPT, Đức bắt đầu học và tiếp cận với bộ môn tin, cũng từ đây chàng trai mê toán ngày nào bỗng thấy có duyên với môn tin học.

Công nghệ thông tin là sự đam mê của chàng học trò xứ Nghệ


Từ thích đến say mê, Đức liên tục đạt thành tích cao với bộ môn tin học. Năm lớp 10 Đức đoạt giải 3 tin học trẻ tỉnh Nghệ An. Năm lớp 11, lớp 12, Đức liên tục đoạt giải nhì tin học trẻ tỉnh. Cũng trong năm lớp 12, Đức đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia.

Để đạt được thành tích học tập thực sự đáng nể, Đức cho biết: “Thực sự thì em cũng không có bí quyết học gì cả, đối với hai môn Lý và Hóa em sẽ cố gắng đọc kỹ sách giáo khoa và tiếp thu bài dạy của thầy cô để nắm vững kiến thức. Còn môn toán, khi về nhà em sẽ làm bài tập và tìm thật nhiều phương pháp giải để vận dụng cho phong phú nhất. Và mỗi ngày em chỉ học 7 – 8 tiếng còn lại thời gian em sẽ dành để nghỉ ngơi và chơi các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn”.

Thích và mê môn tin học nên Đức mong muốn sau này tốt nghiệp ra trường em sẽ là một lập trình viên. Và nếu có cơ hội, em sẽ tìm các suất học bổng để có thể đi du học ở nước ngoài, được đến các đất nước có ngành tin học phát triển. Ở trường, Đức được đánh giá là một học sinh ngoan, chăm học và sống rất hòa đồng. Cô Lan Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Đức chia sẻ: “Ở trường Đức là một cậu học trò chăm chỉ, hiền lành, là một lớp phó học tập rất có trách nhiệm, có ý thức học tập nên được rất nhiều bạn bè và thầy cô trong trường yêu mến”.

Bố mẹ, bất ngờ và tự hào về kết quả mà Đức đạt được

Chung niềm vui với con trai, từ hôm nhận kết quả đến nay, cả nhà Đức rất vui. Cô Yến chia sẻ: “Khi hay tin em nó đạt điểm cao và trở thành thủ khoa của trường đại học quốc gia Hà Nội cô bất ngờ lắm. Cô không tin rằng đó là sự thật, mặc dù biết em nó nắm vững kiến thức và học tốt, nhưng trước đó Đức có tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nên thời gian dành cho kỳ thi đó quá nhiều. Mãi đến tháng 4, Đức mới có thời gian để ôn thi đại học, sau khi kết thúc kỳ thi, hai mẹ con có chữa đề và tự tin là Đức sẽ đủ điểm đỗ chứ không dám nghĩ là em nó lại đạt điểm cao đến như vậy”.

Không giấu nổi niềm tự hào của người làm mẹ, cô Yến cho biết thêm, từ nhỏ Đức đã bộc lộ là một cậu bé tự lập và có ý thức. Vì mẹ là giáo viên nên từ bé, Đức đã được mẹ dạy cho học chữ. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, Đức thường dùng tay viết lại những chữ cái đó trên tấm ga trải giường.

Khi hay tin Đức đạt điểm thủ khoa, hàng xóm và người thân liên tục ghé thăm và chúc mừng cậu học trò nhỏ. Ông Nguyễn Xuân Phan, bố của Đức vui vẻ cho biết: “Gia đình chúng tôi tự hào về Đức lắm, không ngờ con tôi đã làm được. Từ khi học cấp 3, thằng Đức mê tin học lắm, cứ thấy máy tính là cháu nó sán vào cho bằng được. Nghĩ con có đam mê thì chúng tôi cũng mừng, cũng động viên cháu cố gắng học. Để được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi cũng cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ Đức để được như vậy. Hơn nữa với kết quả này, Đức cũng đã làm rạng danh học sinh trường chuyên Phan Bội Châu rồi”.

Năm học lớp 12, Đức đã đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia


Thấy bố mẹ khen mình, Đức ngượng ngùng cười tươi, em cũng chia sẻ: “Em thấy các bạn cứ bảo “học gạo” (học thật nhiều) nhưng với bản thân em, em lại không nghĩ như vậy. Mình không nên “cày” nhiều quá, bởi nếu học nhiều thì sẽ bị căng thẳng, mệt mỏi và rất khó tập trung và khó nhớ những gì mình đã học”.

Trái ngược với bất ngờ của gia đình, cô Lan Thanh cho biết: “Thực ra với học lực và thành tích mà Đức đã gặt hái được, thì kết quả thủ khoa khối A của trường Đại học công Nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), là điều rất xứng đáng. Bình thường, Đức học giỏi đều các môn, trong đó môn tin học giành ưu thế tuyệt đối. Không những vậy, Đức còn có phương pháp cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi rất khoa học”.

Đạt thủ khoa thủ khoa trường ĐH Công nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), nhưng Đức lại quyết định chọn ngành học theo đam mê, sở thích riêng. “Em có nộp hồ sơ tuyển thẳng vào khoa Khoa học máy tính và đăng ký thi vào khoa Công nghệ thông tin. Sau khi suy nghĩ, em quyết định học Khoa học máy tính, vì có nhiều điểm thú vị bởi không chỉ ở khả năng giải quyết nhiều bài toán thực tế, mà còn có nhiều ứng dụng nữa”. Chia tay cậu học trò nhỏ ở xứ Nghệ, hi vọng rằng em sẽ học tập thật tốt và thực hiện được ước mơ du học của mình.