ANTĐ - Thời phong kiến xa xưa, ở một vùng đất trù phú có nhà vua nọ cai quản một vương quốc giàu có và an bình.
ANTĐ - Sau buổi tiếp đối tác của công ty, Steave mệt mỏi và hơi chếnh choáng hơi men lê bước về căn hộ của mình lúc gần 11 giờ đêm. Bước ra khỏi thang máy, Steave giật mình khi thấy người bạn thân thiết từ thời trung học ở quê nhà là Eric đang đứng chờ anh trước cửa, tay xách nách mang lỉnh kỉnh những túi, hộp.
ANTĐ - Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, cô luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được mọi người khen ngợi, ca tụng.
ANTĐ - Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố, thực khách ngồi gần như kín hết các bàn, họ toàn là những người khá giả, ăn vận quần áo đẹp. Ở giữa phòng ăn có một bàn chỉ có hai khách, họ là hai cha con, người cha già nua, tay chân lập cập, run rẩy và người con trai cao lớn, lịch lãm.
ANTĐ - Mới đây cư dân mạng lại được phen nháo nhào trước thông tin NSND Lan Hương hủy chuyến đi Trường Sa vào phút chót. Không cần biết lý do, nhiều “anh hùng bàn phím” nhao nhao lên đòi tước danh hiệu NSND của chị, có người còn “ác khẩu” bảo không bao giờ muốn nhìn thấy chị, nhìn thấy “em bé Hà Nội” ngày nào nữa.
ANTĐ - Trong một khu phố đông đúc nọ có hai cửa hàng bán đồ giải khát, một cửa hàng lớn và một cửa hàng nhỏ, cửa hàng lớn mở đã lâu và đồ uống ngon nên rất đông khách. Một buổi trưa trời nắng nóng khủng khiếp, có một người phụ nữ bế một cô bé đang nhễ nhại mồ hôi và khóc ngằn ngặt vào trong cửa hàng giải khát lớn để mua đồ uống.
ANTĐ - Ở một ngôi làng kia có hai người đàn ông là hàng xóm của nhau. Một người thì vô cùng giàu có, nhà cao cửa rộng, tiền bạc của cải nhiều nhưng thân thể thì gày gò, thiếu sức sống, quanh năm đau ốm, bệnh tật, còn người kia thì ở trong một căn nhà lá dột nát, sống cảnh bần hàn, giật gấu vá vai quanh năm nhưng cơ thể lại cường tráng, khỏe mạnh, chẳng đau ốm bệnh tật bao giờ.
ANTĐ - Một chiếc xe ô tô sang trọng đang phóng như bay trên con đường ven biển của khu du lịch bỗng khựng lại, một anh chàng mặc bộ đồ đắt tiền, đầu tóc bóng lộn và một cô nàng trên người toàn hàng hiệu, thơm nức nước hoa mở cửa xe bước xuống.
ANTĐ - Tôi ngẫm ra câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” giờ nên sửa là “nhiều nhà cùng cảnh” mới đúng thực tế, ông ạ!
ANTĐ - Trong giờ học về kỹ năng sống, thầy giáo đưa ra một đề bài: “Một cơn lũ bất ngờ kéo đến thị trấn nọ, cuốn phăng tất cả nhà cửa, người dân phải chạy lên núi lánh nạn. Lúc này, trên một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông nước lũ đang gầm thét bên dưới, có 4 người đàn ông, 2 người khỏe mạnh, 1 người thì mù tay khua chiếc gậy, người còn lại vừa câm vừa điếc, ai cũng muốn qua sông thật nhanh để lên núi tránh lũ. Có 1 người bị rơi xuống nước, đó là ai?”.
ANTĐ - “Nếu không có chú Duy, có lẽ mấy đứa cháu của tôi đều “hỏng” cả. Chính nhờ sự bền bỉ, dìu dắt của chú mà bà cháu tôi đã vượt qua được khó khăn, các cháu đã dần cai được nghiện. Tôi xin cảm ơn ngành công an đã đào tạo được những người lính tận tụy như thế”. Đây là những lời lẽ hết sức chân thành mà cụ Phạm Thị Bích dành cho Thiếu úy Đào Xuân Duy - CSKV CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình trong thư cảm ơn gửi tới Báo An ninh Thủ đô.
ANTĐ - Aminata cúi gằm mặt, lí nhí thừa nhận em đã phải bán dâm từ khi mới 15 tuổi, trung bình mỗi đêm em phải tiếp khoảng 3 khách. Câu chuyện giống như Aminata không phải là hiếm ở Cộng hòa Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hàng năm, chi phí cho 1 năm học ở đây khoảng 40 bảng - đó là một khoảng tiền rất lớn đối với nhiều gia đình. Do vậy, nhiều cô gái giống như Aminata phải nhắm mắt lựa chọn cách giải quyết: bán thân để lấy tiền đi học.