Chẳng cần đua với thiên hạ

ANTĐ - Ngồi chờ vợ sắp cưới lựa chọn áo cưới và kiểu album ảnh, anh Nguyễn Văn Tiến - Tây Hồ - Hà Nội vui vẻ khoe:

- Chúng tôi sắp cưới và đang tìm hiểu để chụp bộ ảnh cho vừa túi tiền. Mọi người làm thế thì mình cũng làm cho đầy đủ nghi lễ.

- Anh định chụp bộ ảnh cưới đắt tiền à?

- Không, chúng tôi đã thống nhất chỉ chụp bộ ảnh bình dân thôi, phù hợp với túi tiền. Chính vì thế nên phải tìm hiểu để bộ ảnh kỷ niệm không úi sùi quá nhưng cũng không cầu kỳ quá. Tốn kém lắm!

- Nhưng giờ nhiều người chi cả chục triệu đồng cho bộ ảnh cưới, vì họ bảo chỉ cưới một lần trong đời nên phải hoành tráng…

- Đắt tiền chắc sẽ đẹp hơn. Nhưng tôi đã hỏi nhiều người đi trước họ bảo, chụp bộ ảnh đắt tiền rồi để lâu sau này cũng bụi bám lãng phí lắm. Thêm nữa, chi tiêu cho một đám cưới rất tốn, nếu không biết tiết kiệm thì là cả một gánh nặng.

- Nhiều người vay tiền để lo đám cưới cơ mà.

- Chúng tôi thấy không cần thiết phải thế. Vay mượn, chi tiêu quá tay rồi cưới xong còng lưng kiếm tiền trả nợ. Có bộ ảnh đẹp cũng chẳng hơn gì.

- Anh không sợ vợ sắp cưới bảo anh tính toán à?

- Cô ấy nêu ra quan điểm đó trước. Quan trọng là sau này vợ chồng tôn trọng, yêu thương và có trách nhiệm với nhau mà thôi. Phụ nữ cũng sợ những người đàn ông vung tay quá trán.

- Đâu phải ai cũng nghĩ được như anh chị.

- Mình không cần chạy đua với thiên hạ. Tốn tiền, lãng phí mà có hơn gì đâu.