“Chân ướt chân ráo” ra Hà Nội đã đi cướp

ANTĐ - Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội ngày 1-10 cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Phan Hữu Minh, 16 tuổi, trú tại TP Sơn La (Sơn La), có hành vi cướp giật điện thoại di động đến CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 29-9, tổ công tác Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết đã phát hiện một số người dân đuổi theo một nam thanh niên cùng tiếng hô: “Cướp! Cướp…!”. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai lực lượng đuổi theo, cùng người dân khống chế bắt giữ nam thanh niên trên. 

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Phan Hữu Minh, vừa đi xe khách từ Sơn La xuống Hà Nội để tìm việc. Khi tới khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, Minh thấy anh Phạm Thanh Hùng, 21 tuổi, cầm trên tay chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S4 nên đã nảy lòng tham. Minh mượn điện thoại của anh Hùng vờ gọi điện và nhân lúc anh Hùng mất cảnh giác, gã trai 16 tuổi đã cầm chiếc điện thoại bỏ chạy.