Tuần lễ tiếng Ý tại Hà Nội

Tuần lễ tiếng Ý tại Hà Nội

ANTĐ - Gồm chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, Tuần lễ tiếng Ý do Đại sứ quán Italia tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23 đến 30-10 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). 

“Vẫy vào vô tận”

“Vẫy vào vô tận”

ANTĐ - Tiếp nối Chân trời có người bay (NXB Văn hóa Thông tin, 2002), nhà văn Đỗ Lai Thúy vừa ra mắt tập tùy bút Vẫy vào vô tận giới thiệu với bạn đọc 17 chân dung các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu có đóng góp to lớn vào con đường học thuật và tư tưởng của đất nước. 
Đêm nhạc hưởng ứng Giờ Trái đất

Đêm nhạc hưởng ứng Giờ Trái đất

ANTĐ - Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2014, vào 18h30 ngày 23-3 tại Rạp Công nhân (số 42 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc “Earth Song - Skyline”. 
Tôi sẽ thôi đóng phim?!

Tôi sẽ thôi đóng phim?!

ANTĐ - Từng được khán giả biết đến qua những vai diễn trong bộ phim “Hai phía chân trời”; “Đi qua mùa nắng”… Nhưng phải đến “Chạm tay vào nỗi nhớ”, Diệp Anh mới thực sự là cái tên được nhiều người tìm kiếm. Từng là Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2009, nằm trong top 50 sinh viên tiêu biểu của trường ĐH Ngoại Thương… Ngoài đóng phim, Diệp Anh còn là MC của chương trình “Thế giới âm nhạc” trên VTV3. 
“Ngắm nhìn bầu trời bao la”

“Ngắm nhìn bầu trời bao la”

ANTĐ - Từ ngày 11-10 đến 20-10 tại Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật sắp đặt video “Ngắm nhìn bầu trời bao la”. 
Cuốn theo “Những chân trời cuộn sóng”

Cuốn theo “Những chân trời cuộn sóng”

ANTĐ - “Đối với một người cầm bút, công việc âm thầm, vất vả cực nhọc và gian nguy. Nhưng trong cái sự âm thầm đó có những giây phút hạnh phúc và thăng hoa” - nhà báo Hồ Quang Lợi đã nói như vậy về cái nghề mà 34 năm nay ông coi là máu thịt của mình. 

Nữ nghệ sỹ gây sốc trở lại

Nữ nghệ sỹ gây sốc trở lại

ANTĐ - Năm 2010, nữ nghệ sỹ Lại Thị Diệu Hà đã gây xôn xao dư luận bằng cách khỏa thân trong tác phẩm trình diễn “Bay lên”. 
Diễn viên Lâm Vissay: Trở về nguồn cội

Diễn viên Lâm Vissay: Trở về nguồn cội

ANTĐ - Lâm Vissay là một cái tên mới nhưng gây ngỡ ngàng với người xem ngay khi xuất hiện trong bộ phim “Hai phía chân trời” đang phát sóng trên VTV1. Bố là người Lào, mẹ là người Việt nhưng Lâm lại là một người Đức vì anh đã sống 33 năm tại Đức. Chàng trai Đức mang trong mình dòng máu Việt  hy vọng đặt những viên gạch đầu tiên chắc chắn trên con đường nghệ thuật đưa anh trở lại quê hương Việt Nam.

Diễn viên, Biên đạo múa Lê Vũ Long: “Không muốn diễn như cái máy”

Diễn viên, Biên đạo múa Lê Vũ Long: “Không muốn diễn như cái máy”

ANTĐ - Đến với điện ảnh như một cuộc dạo chơi, nổi tiếng qua từng vai diễn, rồi đột ngột biến mất trên màn ảnh dễ đến gần 10 năm, rồi Lê Vũ Long lại bất ngờ trở lại màn ảnh với vai Vinh trong “Hai phía chân trời” - phim truyền hình Việt Nam đầu tiên được quay ở nhiều nước châu Âu. PV ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng anh.

Diễn viên Xuân Bắc: Nối lại “tình” xưa

Diễn viên Xuân Bắc: Nối lại “tình” xưa

ANTĐ - Được khán giả nhớ đến nhiều trong vai trò MC và nghệ sỹ hài, nhưng phim truyền hình mới là mảnh đất sinh ra Xuân Bắc. Sau một khoảng thời gian khá dài rời xa nghệ thuật thứ bảy, mới đây, Xuân Bắc lại được hóa thân trong một nhân vật có tính cách, số phận trong “Hai phía chân trời”. Phim dự tính lên sóng VTV vào cuối năm 2012.

Bức tranh lãng mạn về người chiến sỹ

Bức tranh lãng mạn về người chiến sỹ

ANTĐ - Xây dựng thành công hình ảnh người chiến sỹ Công an với vẻ đẹp lãng mạn và bay bổng, vở cải lương “Nguồn sáng phía chân trời” của tác giả Phạm Văn Quý, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai đã làm khán giả vỡ òa trong xúc cảm. Vở diễn vừa ra mắt khán giả tại rạp Hồng Hà và sẽ tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2012.
Diễn viên Kiều Thanh không muốn mãi là “cave”

Diễn viên Kiều Thanh không muốn mãi là “cave”

ANTĐ - Sau những vai diễn đầy dấu ấn như Trà “cave” trong phim “Phía trước là bầu trời”, hay Cúc trong “Dòng sông phẳng lặng”, Nga trong “Những giấc mơ dài”, diễn viên Kiều Thanh “bỗng dưng” “lặn mất tăm”. Gần đây, bộ phim “Đàn trời” (đang chiếu trên VTV1) đã đánh dấu sự trở lại của cô với vai Nhẫn. 

Làm phim kiểu…vượt khó!

Làm phim kiểu…vượt khó!

ANTĐ - Lần đầu tiên một bộ phim về cuộc sống của những người Việt xa xứ được bấm máy. Đây cũng là lần đầu một đoàn làm phim Việt sang tận trời Âu để thực hiện những cảnh quay dưới cái lạnh âm vài chục độ C ròng rã hàng tháng trời. Bộ phim “Hai phía chân trời” vì thế mà được chờ đợi như “món lạ” trên màn ảnh rộng…