Chặn đường đánh chết phụ xe

ANTĐ - Ấm ức vì luôn bị xe khác “vợt” mất khách, một chủ xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa đã nhờ dân “anh chị” dằn mặt đối thủ. Con đường dẫn Lê Văn Hải cùng đồng bọn vào tù đơn giản chỉ có vậy.

Lê Văn Hải (thứ hai, từ phải sang) cùng các bị cáo liên quan tại tòa

Hôm qua (25-7), Lê Văn Hải (SN 1981, trú ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (tức Bắc, SN 1990, ở xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa) làm nghề phụ xe khách tuyến Hà Nội – Thanh Hóa. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Trọng Cao (SN 1964, cũng ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Xuân Kiên (SN 1976, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) lần lượt bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”. 

Nội tình vụ án xuất phát từ việc vợ chồng Nguyễn Trọng Cao có xe chở khách chạy tuyến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) – Thanh Hóa với biển hiệu Cao Kim và thường gửi phương tiện qua đêm tại bãi đỗ xe của Lê Văn Thanh, ở phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Cùng chạy tuyến khách này còn có xe khách mang thương hiệu Tiến Phương của vợ chồng anh Trần Văn Tiến, trú ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Trong quá trình khai thác vận tải, vợ chồng Cao luôn thấy ấm ức vì bị xe khách Tiến Phương hút hết khách đón xe ở dọc đường. Thế nên, Cao đã gọi điện nhờ Lê Văn Thanh tìm người dằn mặt nhân viên nhà xe đối thủ. Thanh lập tức nhờ Nguyễn Xuân Kiên, nhưng bị đối tượng này từ chối. Chia sẻ “trách nhiệm” với anh trai, tối 12-6-2012, trong lúc ăn cơm tại bãi trông giữ ô tô, Lê Văn Hải dặn Nguyễn Đình Thành: “Hôm nay đừng đi đâu để mai dậy sớm lên bến xe Mỹ Đình gặp nhân viên nhà xe Tiến Phương đánh dằn mặt”.

Khoảng 5h hôm sau, Hải gọi Thành dậy và lúc này tại bãi trông giữ ô tô của Thanh còn có thêm đối tượng tên Oánh cùng 4 thanh niên mặt mày bặm trợn (không rõ lai lịch). Theo bố trí của Hải, ngay sau đó, Thành lên xe ô tô của nhà xe Cao Kim ra bến xe Mỹ Đình, rồi giả bộ làm hành khách đi Thanh Hóa bằng xe ô tô của nhà xe Tiến Phương. Tại bến xe Mỹ Đình, được sự chỉ dẫn của Kiên, Thành đã nhanh chóng lên xe của nhà xe Tiến Phương do anh Nguyễn Văn Thắng làm phụ xe. Khi xe ô tô của anh Thắng vừa ra khỏi bến, Thành nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Oánh với nội dụng: “Xe chạy đến ngã tư thì em hẩy nó xuống nhé”. Đáp lời đồng bọn, Thành chỉ nhắn đúng một chữ thật ngắn ngủi “Vâng”. Đúng như kế hoạch mà Lê Văn Hải đã vạch ra, khi xe ô tô của anh Thắng vừa qua khỏi ngã tư Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên vẫy ô tô dừng lại. Xe từ từ chậm lại, anh Thắng vội mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi khách liền bị Thành chồm lên túm tay hất văng xuống đường. Tiếp theo đó là trận đòn hội đồng bằng điếu cày của nhóm Oánh, trong đó có 2 thanh niên đứng vẫy xe và cả Thành cho tới khi anh Thắng nằm bất động mới thôi. Gây án xong, Thành cùng đồng bọn nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Mặc dù anh Thắng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay tức khắc, nhưng do trận đòn quá hiểm ác nên đã tử vong sau đó. Giám định pháp y cho thấy, anh Nguyễn Văn Thắng bị đa chấn thương ở vùng đầu, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não. Ngày 15-6-2012, Lê Văn Hải bị bắt giữ khẩn cấp, tiếp đến là Nguyễn Đình Thành bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Đối với Kiên và Cao, sau khi Hải cùng đồng bọn đánh chết người đã được Thanh thông báo cho biết, nhưng đã cố tình lẩn tránh, không chịu ra khai báo. Hay tin em trai và đồng bọn bị bắt, Lê Văn Thanh đã nhanh chân trốn thoát và hiện đang bị cơ quan công an tầm nã. Đối với nhóm “anh chị” do đối tượng Oánh cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của người phụ xe vì chưa bắt được Thanh và không rõ lai lịch nên CQĐT quyết định tách rút vụ án, xử lý sau. 

Quá trình tòa thẩm vấn, chỉ có Nguyễn Đình Thành khai báo thành khẩn, 3 bị cáo còn lại đều chỉ khai báo có mức độ. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại CQĐT, lời khai nhân chứng và các chứng cứ vật chất khác, đại diện VKND TP Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở để cáo buộc 4 bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố nên giữ nguyên quan điểm. Sau gần một ngày xét xử, nhận thấy vụ án phức tạp cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra quyết định vào chiều nay, 26-7.