Chân dung vú nuôi chặt đầu bé gái 4 tuổi gây chấn động tại Moscow

ANTĐ - Vú nuôi Gyulchekhra Bobokulova, người vừa gây chấn động thế giới vì chặt đầu đứa bé ả chăm sóc và cầm thủ cấp đe dọa tại nhà ga tàu điện ngầm Moscow hôm 29-2, đã thú nhận với cảnh sát nguyên nhân ả giết bé gái 4 tuổi vì bị chồng phản bội.

Một ngày sau khi video quay cảnh Bobokulova mặc áo hijab giơ cao thủ cấp của bé gái 4 tuổi Nastya Meshcheryakova lan truyền khắp thế giới, người đàn bà độc ác này đã bị cảnh sát Nga áp giải trở lại căn hộ chung cư để dựng lại hiện trường vụ án rùng rợn.

Theo lời khai của Bobokulova, cô ta bị ám ảnh bởi một “giọng nói” và đã hóa điên khi biết chồng mình tại Uzbekistan đã lấy vợ mới, trong khi bản thân phải làm việc tại Nga. Ả tuyên bố không thể chấp nhận làm vợ lẽ và tức giận bóp cổ Nastya trên giường ngủ trước khi chặt đầu cô bé bằng một con dao nhà bếp.

Bobokulova, 38 tuổi là một người Uzbekistan làm vú nuôi nhiều năm tại Moscow

Tuy nhiên, một vài giả thuyết khác về động cơ giết người của Bobokulova cũng xuất hiện tại Nga cho rằng, ả giận dữ vì biết tin bạn trai người Tajik tại Moscow thực sự đã có gia đình.

Sau khi sát hại bé Nastya, Bobokulova đã phóng hỏa đốt cháy căn hộ và bỏ đi đến ga tàu điện ngầm Moscow. Một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói rằng Bobokulova không có ý định đốt nhà nhưng đã cố tình làm điều đó để phá hủy các bằng chứng, hy vọng vợ chồng chủ nhà không tìm ra thủ phạm giết chết con gái của họ.

Bobokulova giơ thủ cấp của bé gái 4 tuổi giữa nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow

Chỉ một giờ sau khi đứng đe dọa đánh bom tự sát và hét khẩu hiệu "Allah Akbar” (Thượng đế vĩ đại) giữa ga tàu điện ngầm Moscow, Bobokulova đã bị cảnh sát Nga bắt giữ.

Theo điều tra, ả có một giấy phép cư trú hợp lệ tại Nga nhưng lại làm việc bất hợp pháp ở Moscow. Cha mẹ của Nastya là Meshcheryakov và Ekaterina đã thuê Bobokulova sau khi ả kết thúc hợp đồng tại một gia đình khác.

Bobokulova đã chăm sóc Nastya “như con ruột” trong 3 năm, dù cô bé gặp vấn đề về trí tuệ. Tính tình của người đàn bà này chỉ thay đổi khi ả trở về Uzbekistan và phát hiện chồng mình lấy vợ khác.

Bé gái bị sát hại gặp vấn đề về trí tuệ

Trở lại Moscow làm việc, Bobokulova than phiền với chủ nhà về sự phản bội của chồng mình. Cũng kể từ đó, người đàn bà này thường xuyên lên mạng internet viết những ngôn ngữ mà cha mẹ Nastya không hiểu được, ả trở nên sùng đạo hơn, chăm chỉ cầu nguyện, thậm chí còn có cả một tấm thảm riêng trong căn hộ để ngồi cầu nguyện.

Cha mẹ Nastya nhận thấy sự thay đổi của vú nuôi nhưng nghĩ rằng đó chỉ do áp lực và sự mệt mỏi từ chuyện gia đình nên họ không thể kịp thời ngăn chặn được thảm kịch xảy ra với gia đình mình.

Bobokulova khai rằng ả giết đứa bé vì tức giận bị chồng phản bội

Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn Bobokulova, nếu đủ điều kiện tâm lý để hầu tòa, rất có thể Bobokulova phải nhận mức án 20 năm tù giam vì hành động của mình.

Sau vụ án rùng rợn này, truyền thông Nga cũng không được phép công bố những hình ảnh khủng khiếp bên trong căn hộ chung cư của gia đình bé Nastya.