Chân dung "thú vị" 5 tin tặc Trung Quốc bị FBI truy nã

ANTĐ - Thích nghe nhạc rock, chơi Angry Birds và luôn bị ám ảnh bởi những dữ liệu mã hóa là một trong 5 chân dung “tin tặc” Trung Quốc đang bị Mỹ truy nã.

Kể từ khi bị cục điều tra Liên Bang Mỹ FBI phát lệnh truy nã hôm 19-5, thông tin cá nhân trên mạng internet của 5 “tin tặc” Trung Quốc là: Sun Kailiang, Wen Xinyu, Wang Dong, Gu Chunhui và Huang Zhenyu đã biến mất một cách bí ẩn.

Theo nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ trước đó, 5 người trên bị cáo buộc đột nhập, đánh cắp các bí mật thương mại và tài liệu nội bộ của 5 công ty và 1 liên đoàn lao động của Mỹ là Westinghouse Electric, US Steel, Alcoa Inc, Allegheny Technologies, SolarWorld và Liên đoàn Thép để làm lợi cho các công ty Trung Quốc. Những "tin tặc" này được cho là làm việc cho đơn vị 61.398 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, có trụ sở tại thành phố Thượng Hải. 

Chân dung "thú vị" 5 tin tặc Trung Quốc bị FBI truy nã ảnh 1
5 tin tặc Trung Quốc bị FBI (Mỹ) truy nã (tính theo chiều kim đồng hồ từ trái sang):
Sun Kailiang, Wen Xinyu, Wang Dong, Gu Chunhui và Huang Zhenyu



Theo Telegraph, những gì còn sót lại cũng đủ tiết lộ về bức chân dung thú vị của nhóm “tin tặc”, những “chuyên gia máy tính” có mức lương thấp và dường như không một ai chú ý đến các diễn đàn hacker và nhóm game của họ.

Người hoạt động mạnh mẽ nhất trong nhóm hacker này có tên là Wen Xinyu (38 tuổi) với biệt danh WinXYHappy. Telegraph tiết lộ, những lúc rảnh rỗi, Wen thích đọc triết học Tây phương, chơi Angry Birds trên iPad và nghe nhạc của Beyond, một ban nhạc rock đến từ Hồng Kông. Tài khoản cá nhân trên Weibo của Wen cho biết, chủ nhân của nó thích “phim ảnh, du lịch và âm nhạc”.

Thậm chí, trên một diễn đàn hacker có đăng bài về cách ăn cắp mật khẩu đăng nhập cho máy tính chạy trên Windows, Wen đã để lại lời bình luận của mình: “Thật tuyệt vời, đây là thứ tôi cần. Cảm ơn”. Tại một trang wed khác, Wen còn hỏi ý kiến để hack trò Angry Birds về chơi mà không mất tiền, đồng thời kêu gọi giúp đỡ để viết chương trình gián điệp máy tính. Theo thông tin tự khai báo trên tài khoản mạng trên diễn đàn Tianya, Wen nói mình sinh tháng 10-1983 và hiện đang sống ở Thượng Hải.

Một tin tặc khác có tên trong danh sách truy nã của FBI là Wang Dong, biệt danh là Ugly Gorilla. Tài khoản WeChat của tin tặc này có hình nền là dòng chữ “Say Goodbye to my youth” và ảnh đại diện là hình con khỉ đột. Trong khi các đồng phạm thích giữ kín danh tính thì Ugly Gorilla lại thích để lại biệt danh của mình hoặc chữ cái viết tắt là “UG” trong các bản virus anh thiết kế.

Ba tin tặc khác hầu như không có thông tin gì để lại. Cả Sun Kailiang (biệt danh là Jack Sun) và Gu Chunhui (biệt danh là KandyGoo ) đều bị xóa tất cả những bình luận hoặc bài viết trên các trang mạng. Dấu tích duy nhất còn lại của Huang Zhenyu là một bình luận về kĩ thuật mạng trên một diễn đàn hacker.

Cũng theo Telegraph, Blog 3 tuổi của một hacker có tên là Wang đã rời đơn vị 61.398 tiết lộ rằng, các hacker thường mặc đồng phục khi làm việc và ngủ trong doanh trại. Từ năm 2006-2009, Wang đã đăng tải 625 bài kể về cuộc sống như “đang bị cầm tù” trong thời gian này và mong muốn “thoát khỏi nó”.