Chân dung những tên giết người hàng loạt kinh sợ nhất (1)

ANTĐ - Những tên giết người hàng loạt đã gây nên ác mộng kinh hoàng cho xã hội loài người. Chính những khuyết thiếu về tâm lý hoặc mong muốn điên rồ, đã khiến chúng gây ra những tội ác không thể tha thứ.
Richard Trenton Chase
Richard Trenton Chase (1950-1980) là một tên giết người hàng loạt khét tiếng tại Mỹ. Hắn đã giết liên tục 6 người trong vòng một tháng tại California. Hắn được đặt cho biệt danh là “Ma cà rồng vùng Sacramento”, do thói quen uống máu và ăn thịt các nạn nhân. Sở dĩ Richard làm như vậy là do hắn luôn bị ảo giác rằng, nếu không uống máu và ăn thịt người khác, thì các sĩ quan Nazi sẽ biến máu của hắn thành bột, bằng cách giấu chất độc ở bên dưới bánh xà phòng trong nhà tắm.

Ngày 29-12-1977, Chase sát hại nạn nhân đầu tiên bằng một phát súng, khi nạn nhân đang lái xe. Đó là ông Ambrose Griffin, một kỹ sư 51 tuổi và đã có 2 con. Nạn nhân tiếp theo của Chase là Teresa Wallin, một phụ nữ đang mang thai 3 tháng. Chase đã đột nhập nhà cô và giết chết cô, bằng 3 phát súng. Sau đó, hắn còn quan hệ với xác chết, làm nhiều trò man rợ với thi thể nạn nhân. Vào ngày 27-1, Chase phạm tội lần cuối cùng. Hắn đột nhập nhà người phụ nữ tên Evelyn Miroth, 38 tuổi, nhưng không may lại bắt gặp người hàng xóm Don Meredith trong nhà. Hắn đã dùng súng ngắn bắn 22 phát vào người Don, đồng thời lấy cắp ví và chìa khóa xe của anh ta. Hắn lên ô tô chuồn khỏi nhà và đồng thời bắn chết Evelyn, đứa con trai 6 tuổi và một đứa bé 22 tháng tuổi, là cháu của Miroth.
Chân dung những tên giết người hàng loạt kinh sợ nhất (1) ảnh 1
Richard Trenton Chase


Như đã làm với Teresa Wallin, Chase đã quan hệ với cái xác của Miroth và ăn thịt nạn nhân. Sau đó, hắn trở về nhà và làm nhiều trò kinh tởm với David - chồng Evelyn Miroth và đứa trẻ, trước khi vứt thi thể em ở một nhà thờ gần đó. Một nhân chứng đã nhìn thấy Chase rời khỏi hiện trường, nơi hắn đã để lại dấu vân tay cũng như dấu giày. Từ đó cảnh sát đã lần ra tên thủ phạm...

Ngày 8-5, Chase bị kết án với 6 tội danh giết người cấp độ I. Hắn bị tuyên tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Trong khi ngồi tù chờ thi hành án, Chase trở thành nỗi sợ hãi của các bạn tù. Những tên này vì lo sợ hành động của Chase sẽ tái diễn, nên đã khuyên hắn tự tử.

Đến ngày 26-12-1980, khi một cảnh sát gác tù đi kiểm tra các buồng, anh đã phát hiện Chase đang nằm co quắp trên giường và đã tắt thở. Khám nghiệm tử thi cho thấy Chase đã tự tử bằng loại thuốc chống trầm cảm dành cho các tù nhân, mà hắn đã tích lũy trong vài tuần trước đó.

Jeffrey Dahmer

Dahmer đã sát hại ít nhất 17 người đàn ông và trẻ em nam trong những năm 1978 đến 1991. Hắn sát hại nhiều người nhất trong khoảng từ năm 1989 đến 1991. Thủ đoạn của Dahmer thường rất tàn ác. Hắn thường giết, sau đó quan hệ, chặt xác và cuối cùng ăn thịt các nạn nhân. Dahmer phạm tội lần đầu năm 18 tuổi. Hắn đã giết Steven Hicks, một khách du lịch bụi, 19 tuổi, bằng cách mời anh này về nhà, sau đó giết với lý do “không muốn anh ta bỏ rơi mình”.

Ngày 25-9-1988, hắn bị bắt do lạm dụng tình dục một bé trai người Lào, 13 tuổi, ở Milwaukee và đã phải lĩnh án 10 tháng trong một trại cải tạo. Tuy nhiên, vào năm 1988 người ta không yêu cầu thủ phạm công khai danh tính khi phạm tội tình dục với các nạn nhân. Dahmer thuyết phục tòa án rằng hắn cần được trị liệu, và tòa đã chấp nhận cho hắn thử thách cải tạo bên ngoài trong vòng 5 năm. Từ đây, hắn bắt đầu chuỗi hành vi giết người không ghê tay của mình, cho đến khi bị bắt vào năm 1991. 

Chân dung những tên giết người hàng loạt kinh sợ nhất (1) ảnh 2
Jeffrey Dahmer

Vào sáng sớm 27-5-1991, nhiều người đi đường đã trông thấy cậu bé người Lào, 14 tuổi, Konerak Sinthasomphone (em trai của cậu bé đã từng bị Dahmer quấy rối), lang thang trên phố trong tình trạng khỏa thân và trên người có nhiều vết thương.

Cảnh sát đã truy hỏi Dahmer và hắn nói rằng, đây đơn thuần chỉ là một vụ cãi nhau, do Dahmer đã từng quấy rối anh trai cậu bé. Trước sự phản đối của nạn nhân, cảnh sát đưa cậu bé đến khám xét nhà Dahmer. Không có bằng chứng nào khả nghi, nhưng cảnh sát nhận thấy có mùi rất lạ trong nhà, mà sau này họ mới phát hiện ra đó là mùi của những cái xác được giấu sau phòng Dahmer. Sau khi cảnh sát ra về, hắn đã nhẫn tâm giết và man rợ chặt xác cậu bé 14 tuổi và giữ lại hộp sọ làm kỷ niệm. 

Vào mùa hè năm 1991, mỗi tuần, Dahmer lại ra tay sát hại một người. Đến ngày 22-7-1991, hắn tiếp tục lừa được Tracy Edwards tới nhà để giết. May mắn là trong lúc hắn đang cố gắng còng tay nạn nhân, anh này đã trốn thoát và báo cảnh sát, khi thấy một xe cảnh sát đi ngang đó.

Cảnh sát đã ập tới nhà Dahmer và toàn bộ tội ác của hắn đã bị bại lộ. Trong nhà, một vài cái xác đang được ngâm trong những thùng acid, một số đầu người được để trong tủ lạnh và một bàn thờ với nến và sọ người được tìm thấy trong tủ quần áo của Dahmer. Các cáo buộc sau đó đã kết luận Dahmer ăn thịt các nạn nhân, quan hệ với tử thi và còn lập đàn để hồi sinh xác chết thành các zombie sống.

Tòa án kết án Dahmer với 15 tội danh giết người với mức án chung thân, tức 937 năm tù. Khi nghe tuyên án, Dahmer tỏ ra hết sức hối hận và mong được chết. Vào ngày 28-11-1994, Dahmer và bạn tù Jesse Anderson đã bị Christopher Scarver và băng đảng của hắn đánh hội đồng đến chết, khi đang ở trong phòng gym nhà tù. Hắn chết do chấn thương đầu nghiêm trọng, khi đang trên đường đi cấp cứu.

(Còn nữa)