Chắc tay súng gác biển

ANTĐ - Ngày ngày, những người lính hải quân ưu tú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, canh gác vùng biển phía Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Cuối năm, mùa biển động, khó ai biết trước thời tiết thế nào. Sóng có to đến mấy, nhiệm vụ của những người lính hải quân là bằng mọi cách vẫn phải chuyển nhu yếu phẩm, quà tết mà trong đó có từng chiếc lá dong, cây mai… lên nhà giàn DK1. Chỉ một lô quà không lên được nhà giàn là không hoàn thành nhiệm vụ. Sóng cấp 7, cấp 8, không tiếp cận được nhà giàn, đành “chuyển quà qua dây, chúc tết qua loa”, xúc động thay những chiến sỹ ngày đêm canh gác thềm lục địa Tổ quốc!

 Thượng úy Hoàng Duy Tân, Thuyền phó Tàu H1-624 là một trong nhiều người lính trẻ

đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quê hương

Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng luôn hiện diện trên thềm lục địa phía nam

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Tàu hải quân luôn ứng trực cạnh các cụm nhà giàn

Bình minh trên biển

Hạ xuồng, chuẩn bị chuyển quà tết, nhu yếu phẩm

Từng gói quà được buộc, bảo quản cẩn thận trước khi chuyển lên nhà giàn

Chuyển quà tết xuống xuồng

Đưa cán bộ, chiến sỹ lên nhà giàn mùa biển động bằng dây kéo

Dưới những cơn sóng dữ, hàng hóa được đưa lên nhà giàn bằng dây

Vượt sóng to, gió lớn mang quà tới cho đồng đội

Không lên được nhà giàn, một nữ phóng viên hát chúc tết các chiến sỹ qua bộ đàm