Cha giả chết để con gái được vào đại học

ANTĐ - Một nhân viên cảnh sát đã giả hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để con gái được hưởng chế độ đãi ngộ vào đại học.
Theo báo cáo của một cán bộ làm việc tại trường Đại học Khoa học Y tế Baba Farid ở Punjab, Ấn Độ, con gái của ông Rajjit Singh Hundal – một nhân viên cảnh sát Ấn Độ - đã được tuyển thẳng vào trường thông qua chế độ đãi ngộ dành cho con em của các nhân viên an ninh hy sinh trong những vụ nổi loạn, khủng bố. Tuy nhiên, sự việc này đã bị bại lộ khi các cán bộ trong trường kiểm tra lại hồ sơ của Sukhmani – con gái ông Hundal, và phát hiện giấy báo tử của ông Hundal là giả.
Cha giả chết để con gái được vào đại học ảnh 1
Ông Rajjit Singh Hundal – một nhân viên cảnh sát Ấn Độ

Theo điều tra, ông Hundal không những chưa hy sinh mà còn từng nhận được Huân chương danh dự của Tổng thống cho những cống hiến của mình. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Sở Cảnh sát Taran Taran, Ấn Độ.

Sau khi sự việc làm giả giấy tờ bị phát hiện, ông Hundal vẫn chưa chịu thừa nhận và phủ nhận các cáo buộc. Ông cho biết, việc giấy tờ giả này chỉ là một sự “nhầm lẫn”.

“Mẹ và chị gái tôi đã bị những kẻ khủng bố giết vào năm 1991. Chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi nạn khủng bố. Những tranh cãi xung quanh vấn đề giấy tờ gửi cho trường đại học là do ngôn ngữ trong giấy tờ có gây hiểu lầm.”

Cảnh sát đã nhanh chóng chứng minh được ông Hundal vẫn còn sống, đồng thời trường Đại học Khoa học Y tế Baba Farid cũng cho biết, đã huỷ bỏ quyền nhập học của con gái ông.
Cha giả chết để con gái được vào đại học ảnh 2
Trường Đại học Khoa học Y tế Baba Farid ở Punjab, Ấn Độ

Phó Tổng thanh tra S Paramraj phát biểu: “Ông Hundal là một nhân viên tốt và đã phục vụ cho nhà nước suốt mấy chục năm qua. Ông ấy còn nhận được Huân chương danh dự của Tổng thống. Sự việc lần này sẽ được coi là chuyện riêng của sở cảnh sát, sẽ không có cuộc điều tra nào chống lại ông ấy.”