ANTĐ - Em cảm thấy rất có lỗi với những người thân của em, nhất là ông bà - những người đã dành cho em nhiều tình yêu thương. Khi biết em phải đi cải tạo, ông bà chỉ biết khóc và động viên em chăm chỉ cải tạo để sớm được về với gia đình
ANTĐ - Vừa uất vì bị đánh, vừa uất vì không thể tận nghĩa với người chồng đầu tiên, Loan đã rút dao trong bếp đâm chồng. Trong cơn hấp hối, biết mình không phải với vợ, Hùng đã dặn Loan: “Nếu công an hỏi thì bảo anh bị đâm từ ngoài đường...”
ANTĐ - Lợi dụng những lúc vợ đi làm, người cha dượng bị tật ở chân nổi cơn dục vọng thấp hèn đóng kín cửa, trói con riêng của vợ lại rồi mở phim “tươi mát” bắt làm theo.
ANTĐ - Lấy tên Mùa lá rụng nên "băng" của Nguyễn Thị Nguyệt Ánh dung nạp đủ 7 (thất) người. "7 giờ rụng mất 5 rồi (5 người dính án), còn lại 2 anh em ngoài xã hội luân phiên thăm nom những người đang ở tù" - Nguyệt Ánh cười buồn.
ANTĐ - Cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” trong phạm nhân do Tổng Cục VIII - Bộ Công an tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đồng đảo những tác giả đặc biệt - các phạm nhân ở các trại giam trong cả nước.
(ANTĐ) - Nói về những người mắc bệnh thần kinh gây trọng án, các bác sĩ tâm thần đều cho rằng, họ vốn hiền lành, lương thiện. Thế nhưng ở vào những thời điểm nhất định, họ bị ảo giác biến thành hành động.
Dù vợ ngủ ở nhà cháu ruột một đêm để lánh nạn do mình gây ra nhưng ông Kiên Phươne vẫn đem lòng nghi ngờ, chửi bới, hành hạ vợ. Rồi một đêm, khi đang đứng ở bờ ruộng, người đàn ông luôn say xỉn, đánh đập vợ này đã bị giết chết.