Vòng tứ kết Euro 2012:

CH Czech 0-1 Bồ Đào Nha: "Pha lê" vỡ vụn dưới chân Ronaldo

ANTĐ - Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc mang về chiến thắng sít sao 1-0 giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech để giành quyền vào bán kết.

                                   Ronaldo làm tan nát trái tim người hâm mộ bóng đá CH Czech

Sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, Ronaldo chơi quá nhạt nhòa, thậm chí là kém một cách khó hiểu. Nhưng đội trưởng Bồ Đào Nha đã đứng lên chứng tỏ bản thân mình với cú đúp trong trận đấu sinh tử với Hà Lan và bây giờ là pha lập công quyết định ở tứ kết đêm qua.

Trận tứ kết của 16 năm trước là một trận đấu mà ĐT xứ pha lê đã chơi cực hay. Họ đã bất ngờ vượt qua Bồ Đào Nha vốn đang rất bay ở vòng bảng với thế hệ vàng của những Rui Costa, Figo, Paolo Sousa, Joao Pinto, Sa Pinto… bằng tỷ số 1-0 sau khoảnh khắc xuất thần của Poborsky.

Tuy nhiên đêm qua, lớp cầu thủ kế cận của CH Czech đã không thể lặp lại thành tích của các bậc tiền bối. Bước vào trận tứ kết đầu tiên, CH Czech phải đón nhận một tin không vui khi đội trưởng Rosicky vẫn chưa kịp bình phục để có mặt trong đội hình ra sân. Trong khi đó, Bồ Đào Nha không phải chịu tổn thất về lực lượng.

Trái với dự đoán của nhiều người, CH Czech là đội chiếm thế chủ động trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, những đường lên bóng của đoàn quân do HLV Michal Bilek dẫn dắt chưa thể gây nguy hiểm cho khung thành của Patricio. Trong 10 phút đầu trận. CH Czech thực hiện những đường lên bóng tốc độ từ hai biên, nhưng dễ dàng để cho hàng thủ của ĐT Bồ Đào Nha cản phá.

Bắt đầu ở nửa sau hiệp một, Bồ Đào Nha mới có được những tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên với nhân vật chính là Ronaldo. Phút 25, tiền vệ này nhận đường chọc khe thuận lợi của đồng đội băng xuống đối mặt với Petr Cech nhưng đáng tiếc trọng tài Howard Webb đã thổi phạt lỗi việt vị.

Chỉ 8 phút sau, từ đường câu bổng vào vòng cấm của Pepe, Ronaldo ngả người móc bóng đẹp mắt nhưng pha dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Ở phút cuối cùng của hiệp một, Ronaldo đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ thành Cech nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của anh.

Những phút đầu hiệp 2, ĐT Bồ Đào Nha tích cực tổ chức tấn công nhằm có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, thủ môn Petr Cech đã thi đấu rất tốt khi thể hiện sự phản xạ tuyệt vời cứu nguy hàng loạt tình huống nguy hiểm cho CH Czech. 

Sau hàng loạt cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm và thận trọng hơn. Chính nhờ điều này mà CH Czech bắt đầu có được những tình huống đáng chú ý từ các pha đi bóng tốc độ của Jiracek và Pilar. Tuy nhiên hai cầu thủ này tỏ ra quá đơn độc trên hàng công của CH Czech và không thể tạo được nguy hiểm về phía khung thành Bồ Đào Nha.

Trong thế trận mà CH Czech chủ động chơi phòng ngự số đông, nhiều người đã nghĩ trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc để đưa người Bồ vào bán kết. Phút 78, Moutinho bứt tốc bên cánh phải trước khi tạt bóng vào vòng cấm để Ronaldo vượt mặt một hậu vệ CH Czech đánh đầu đập đất tung lưới Petr Cech.

Đây là bàn thắng thứ 3 của CR7 từ đầu mùa giải Euro 2012. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, CH Czech không thể ghi bàn vào lưới ĐT Bồ Đào Nha và đành dừng cuộc chơi. Dù sao đây cũng có thể coi là một thành công của đội bóng đông Âu này bởi với lực lượng không được đánh giá cao.

Giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech, thầy trò HLV Paulo Bento giành quyền vào bán kết một cách xứng đáng. Ở trận sắp tới, ĐT Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết thứ 3 giữa Tây Ban Nha và Pháp. Cải thiện phong độ qua từng trận đấu, Bồ Đào Nha thực sự là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro năm nay với sự tỏa sáng của Ronaldo.