Cây sưa vừa hạ, dân lao vào…"xin"

ANTĐ - Một cây sưa được cho là bị mục ruỗng, được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ; người dân thấy thế bèn lao vào…"xin".

Khoảng 10h sáng nay (15-9), người dân khu vực xung quanh vườn hoa Pasteur ( nằm tại ngã ba Tăng Bạt Hổ- Yersin, Hà Nội) phát hiện có một nhóm người mặc đồng phục công nhân của Công ty Công viên cây xanh đang hì hục leo lên ngọn một cây sưa nhiều năm tuổi trong công viên để cưa.

 

Công nhân tiến hành chặt hạ phần ngọn cây sưa bị cho là mục ruỗng

Do thời gian qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ cưa trộm sưa đỏ nên người dân cảnh giác, gọi điện báo cho công an phường sở tại và báo chí đến hiện trường. Liên lạc với lãnh đạo của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, báo giới được xác nhận việc chặt hạ cây sưa nói trên là có giấy phép của sở Xây dựng Hà Nội và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, đây là cây sưa trắng (còn gọi là thàn mát, có mã số 52- ít giá trị kinh tế hơn sưa đỏ). Nguyên nhân để chặt hạ được nêu ra là do cây sưa này bị mục ruỗng phần cổ tại vị trí 3m vì bị sâu ăn, có thể gẫy đổ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Theo quan sát của chúng tôi, quả thực thân cây sưa này bị rỗng phía trong, ánh sáng mặt trời từ trên chạc 2 của cây có thể soi xuống đến gốc; tuy nhiên phần gỗ ôm bên ngoài vẫn còn rất chắc chắn, phần thân cây phía trên chưa bị mục vẫn cho lõi…

Nhiều người dân khu vực cho rằng, việc chặt hạ cây sưa này là chưa cần thiết, vì cũng trong vườn hoa Pasteur còn có nhiều cây xà cừ mục ruỗng hơn, dân đã báo mà chưa thấy Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho người xuống xử lý. Trong khi đó, cây sưa bị chặt hạ vẫn đang phát triển tốt, cành lá xanh um…

Sự việc chưa dừng tại đấy: sau khi cành lá và một số đoạn thân cây sưa trắng đã cưa, được các công nhân đưa lên xe tải chở đi thì vẫn còn sót lại tại hiện trường những đoạn thân cây khá lớn, trong đó có cả những đoạn có lõi. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, bỗng từ đâu xuất hiện một số người ngang nhiên lao vào… "xin" thân sưa vừa bị chặt hạ. Người dân khu vực cho hay, họ đều là những người lạ, đi xe máy có BKS đầu số 33…. và 29….mỗi người lấy được một khúc.

Nhiều người dân cho rằng, cây sưa này vẫn phát triển xanh tốt, không cần phải chặn hạ

Theo quan sát của phóng viên Báo ANTĐ, lúc này vẫn có một nhóm công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội ngồi nghỉ uống nước tại hiện trường, song không có phản ứng gì. Thậm chí có người còn cầm cưa máy ra cắt nhỏ từng đoạn, để những người đến "xin" dễ mang đi. Chỉ sau vài phút, những đoạn thân sưa còn sót lại bị chở đi mất dạng.

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với lãnh đạo của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thì được biết, theo quy định sau khi chặt hạ cây xanh, phần thân cây có đường kính trên 20cm (gọi là gỗ) sẽ được thu hồi về công ty; còn phần thân, cành nhỏ hơn 20cm (gọi là củi) thì không nhất thiết phải thu hồi.

Điều đáng nói ở đây, rất nhiều vụ chặt trộm sưa đỏ diễn ra trên địa bàn Hà Nội, bọn sưa tặc ra tay với những cây sưa có đường kính chỉ trên dưới 20cm (phần lõi đỏ chừng 10- 12 cm), vì thế áp dụng máy móc quy định như cây xanh bình thường là không nên- do nghĩ rằng cây bị chặt tại vườn hoa Pasteur là sưa đỏ nên nhiều người đã đến "xin" từng đoạn thân khi không thấy ai quản lý. Hơn nữa, cho dù chỉ thu hồi phần “thân gỗ” thì cũng thể bỏ sót phần “củi”, thậm chí chỉ là cành lá bừa bãi tại hiện trường được.

Công nhân thu dọn một phần cành lá mang đi....

...nhưng để lại phần thân khá lớn, không rõ theo quy định có phải thu hồi phần thân này?

Một lát sau, nhiều người lạ mặt túm đến... "xin", mỗi người một khúc

Khúc thân này khá to

"Xin" xong, bỏ đi ngay

Người này chậm chân hơn, "xin" được cành nhỏ. Chỉ sau vài phút, khi phóng viên quay lại

anh ta cũng bỏ đi mất.