Cầu thủ bày trò tự… bắt cóc tống tiền vợ

ANTĐ - Không những không lấy được số tiền chuộc 3000 euro từ vợ của mình, Ruben Fernandez một cầu thủ của Cerrito (Uruguay) còn có nguy cơ ngồi nhà đá nếm cơm tù khi cảnh sát phát giác chính y là kẻ cầm đầu trong phi vụ “bắt cóc tống tiền” này.
Cầu thủ bày trò tự… bắt cóc tống tiền vợ  ảnh 1
Ruben Fernandez chuẩn bị hầu tòa vì tội danh bắt cóc tống tiền


Không những không lấy được số tiền chuộc 3000 euro từ vợ của mình, Ruben Fernandez một cầu thủ của Cerrito (Uruguay) còn có nguy cơ ngồi nhà đá nếm cơm tù khi cảnh sát phát giác chính y là kẻ cầm đầu trong phi vụ “bắt cóc tống tiền” này.

Không có lối chơi đặc biệt lại thêm thói nghiện bài bạc nên từ khi bị tống cổ khỏi Cerrito, Ruben Fernandez đã trở nên thất nghiệp. Túng quẫn với túi tiền rỗng tuếch lại thêm cơn nghiện những quân bài đỏ đen cứ cào xé đã khiến cho cựu cầu thủ 32 tuổi này “quẫn trí làm liều”.

Theo báo chí Uruguay đưa tin, để có tiền nướng vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng, Fernandez đã nảy ra trò tự bắt cóc mình để yêu cầu khoản tiền chuộc không nhỏ từ vợ. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi gửi băng tống tiền cho cô vợ yêu, Fernandez nạn nhân của phi vụ bắt cóc này đã nhanh chóng “được” cảnh sát giải cứu.

Trong khi đang ngỡ ngàng không biết nên khóc hay cười, thì cựu cầu thủ Uruguay đã bị cảnh sát còng tay đưa thẳng đến đồn để thẩm tra. Và dù có lươn lẹo chối bay chối biến rằng mình là người bị hại và y không biết gì vì bị chụp thuốc mê nhưng Fernandez cũng không qua mắt được cảnh sát. Sau 1 ngày ngồi phòng tối, cuối cùng anh chàng cũng phải cúi đầu nhận tội là chủ mưu trong vị bắt cóc “chính mình”.

Tất cả chỉ vì anh chàng đang “lên cơn” thèm tiền nên mới làm thế. Còn cô vợ của Fernandez cũng té ngửa khi biết anh chàng đã từng “trộm” của vợ 20 nghìn Peso (khoảng 1000 euro) để nướng vào bài bạc trước đó. Và dù cô vợ muối mặt xin bảo lãnh cho ông chồng cầu thủ, nhưng Fernandez sẽ vẫn phải hầu tòa trong nay mai.