Cầu phúc, cầu mệnh trong lễ hội gầu tào của đồng bào Mông

ANTĐ -Những bước chân xuống núi từ rất sớm để hòa vào khí xuân đã nhuốm rực sắc màu Tây Bắc.

Như thường lệ, cứ vào dịp ra Giêng, đồng bào Mông ở Dào San, Phong Thổ, Lai Châu lại làm dậy núi rừng bằng tục du xuân rất đặc biệt. Lễ hội gầu tào là một trong những phong tục được bà con Mông lưu giữ từ lâu đời.

Ngày xuân, là ngày hội của bản. Những người gặp nhau trong lễ hội gầu tào không chỉ để chúc nhau một năm mới làm ăn phát đạt, mà còn cùng nhau cầu phúc, cầu mệnh xua đuổi bệnh tật, ốm đau, cầu cho những con vật nuôi sinh sản, cây cối xanh tươi, hoa quả trĩu cành. 

Điệu khèn của chàng trai Mông bao giờ cũng được cất lên đầu tiên khai mở hội sau lễ cúng

Nhịp chân bước theo điệu khèn mang xuân về bản làm lòng người ngất ngây

Những đứa trẻ được bố mẹ cho đi trảy hội khai xuân

Tiếng khèn rìu bước chân xuống núi của người Mông rất cuốn hút lòng người, đặc biệt vào những ngày hội xuân nó có sức quyến rũ kỳ lạ

Ở núi rừng Dào San, ngày hội diễn ra dịp tháng Giêng khi mùa xuân đã về

Bà con mang sắc màu nhuốm rực rỡ núi rừng Tây Bắc

Không khí xuân hòa vào những trò chơi dân gian

Đá gà vui xuân trong ngày hội

Những thiếu nữ nắm tay nhau vui hội bằng lời ca tiếng hát

Thi trèo cây nêu trong lễ hội gầu tào

Trò chơi đẩy gậy