Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

ANTĐ -Ngày 25-8 vừa rồi, vị Đại sứ Nhật bản đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, đổi tên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thành cầu Hữu nghị Việt-Nhật. 
Người dân sẽ tham gia góp ý về chiếu sáng cầu Nhật Tân

Người dân sẽ tham gia góp ý về chiếu sáng cầu Nhật Tân

ANTĐ - Tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội vào sáng 11-9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã thống nhất, từ nay đến 10-10, Ban quản lý dự án (QLDA) 85 sẽ bật đèn chiếu sáng kiến trúc cầu Nhật Tân vào một số buổi tối (đến 22h đêm) để nhân dân tham gia, đóng góp về phương án chiếu sáng. 
Tăng giá đất quanh cầu Nhật Tân, hãy giữ chặt túi tiền

Tăng giá đất quanh cầu Nhật Tân, hãy giữ chặt túi tiền

ANTĐ - Dự kiến, cầu Nhật Tân sẽ được thông xe kỹ thuật, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô 10-10. Dân đầu cơ lại vác tiền, lao sang Đông Anh và các tuyến đường phía Tây hồ Tây săn đất. Mong gặp được vàng. Chỉ có điều, vàng chưa thấy! Câu chuyện buồn của lòng tham vẫn tiếp diễn. Chỉ có màu sắc khác nhau cũng như kiểu chết khác nhau.
Cửa ngõ mới của Thủ đô: Phải rõ bản sắc truyền thống

Cửa ngõ mới của Thủ đô: Phải rõ bản sắc truyền thống

ANTĐ - Ngày 13-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến  về quy hoạch và cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư các dự án thành phần Khu vực phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân – Nội Bài.
Cần những giải pháp căn cơ hơn!

Cần những giải pháp căn cơ hơn!

ANTĐ - Chiều qua 2-4, tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu quận Tây Hồ phải bám sát những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và điều kiện cụ thể trên địa bàn. 
Sáu mươi mùa hoa nở...

Sáu mươi mùa hoa nở...

ANTĐ - Bây giờ là ngày mới của năm 2014. Vậy là Hà Nội của chúng ta đã có một Hoa giáp (60 năm) dựng xây và phát triển kể từ ngày Giải phóng Thủ đô 1954... Vâng! 60 năm giữa hai đầu năm Giáp Ngọ, bao nhiêu biến cố lịch sử đã đi qua mảnh đất này, đất nước này và trong cái chớp mắt của lịch sử ấy, ta giật mình bởi Hà Nội thăng trầm vậy, nhưng đã kịp tạo dựng cho mình một vóc hình xứng đáng: hiện đại, nhân văn, xứng đáng là thành phố vì hòa bình.