Không may khi đi hội cầu may

Không may khi đi hội cầu may

ANTĐ - Với mong muốn đầu năm “mua may, bán rủi”, rạng sáng  26-2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng, Vụ Bản- Nam Định. Bên ngoài chợ giao thông tắc nghẽn trong nhiều giờ, bên trong chợ là cảnh tượng xô đẩy, giẫm đạp lên nhau. Hình ảnh của lễ hội bỗng trở nên xấu xí trong mắt du khách.

Người dân đổ về chợ Viềng Nam Định chờ khai hội

Người dân đổ về chợ Viềng Nam Định chờ khai hội

ANTĐ - Chợ Viềng là nơi giao lưu văn hóa cộng đồng và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của du khách thập phương về đây “mua may bán rủi”. Hội chợ Viềng diễn ra vào mùng 8 tháng giêng âm lịch hàng năm, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định.
Thực hư câu chuyện về cây vải biết “than khóc”

Thực hư câu chuyện về cây vải biết “than khóc”

ANTĐ - Cây vải nằm trên diện tích của bà Tô Thị Gái tại tổ 63, khu 5, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thường phun nước như đang khóc bất kể đêm ngày. Có những thời điểm người dân hiếu kỳ từ khắp muôn nơi ùn ùn kéo đến để được tận mắt chứng kiến. Nhiều câu chuyện hoang đường được thêu dệt. Thực hư sẽ được chính chủ nhân của cây vải giải đáp… 
9.000 nam giới Nhật Bản tham gia lễ hội khỏa thân

9.000 nam giới Nhật Bản tham gia lễ hội khỏa thân

ANTĐ -9.000 nam giới đóng khố tham gia lễ hội thường niên của Nhật Bản có tên gọi Hadaka Matsuri hay còn được biết đến là Lễ hội khỏa thân tại chùa Saidaiji, thành phố Okayama hôm 15-2 vừa qua.
Ôm đá “tẩy trần mùa đông”

Ôm đá “tẩy trần mùa đông”

ANTĐ - Một lễ hội cầu may đầu năm tại Nhật Bản khiến nhiều du khách rùng mình bởi những ai tham gia lễ hội này đều phải thực hiện nghi thức đứng ôm tảng đá băng lớn trong hồ nước lạnh ngoài trời.
“Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut”

“Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut”

ANTĐ - Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt và Hội bảo tồn Saenam Gut Seoul (Hàn Quốc) vừa tổ chức giao lưu, trình diễn “Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut” tại Phủ Vân Cát - di tích phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 
Những dịch vụ "hốt bạc" trong mùa lễ hội

Những dịch vụ "hốt bạc" trong mùa lễ hội

ANTĐ - Mùa lễ hội xuân 2013 đã chính thức bắt đầu với nhiều lễ hội lớn như hội Chùa Hương, hội Đền Cổ Loa, hội Đền Gióng (Hà Nội), lễ hội Chùa Bái Đính (Ninh Bình), hội Chợ Viềng (Nam Định), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh)... Đây cũng là "mùa làm ăn" của nhiều dịch vụ trong lễ hội.
Cứ tưởng xuân là đẹp!

Cứ tưởng xuân là đẹp!

ANTĐ - Một năm có bốn mùa, chỉ có mỗi mùa xuân là được ghép cho chữ mới: tân xuân, xuân mới, chứ chẳng ai gọi là thu mới hay đông mới.
Rộn ràng đi lễ đầu năm

Rộn ràng đi lễ đầu năm

ANTĐ - Sau thời khắc giao thừa chuyển sang năm mới, mọi người thường hay đi lễ chùa để hái lộc, cầu phúc, cầu may mắn cho bản thân, gia đình. Đi chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt trong ngày Tết. Tuy nhiên, đằng sau nét đẹp ấy thì vẫn còn tồn tại một số những mặt trái của xã hội. 
Xô nhau xin chữ, sờ đầu rùa Văn Miếu

Xô nhau xin chữ, sờ đầu rùa Văn Miếu

ANTĐ - Đã thành thông lệ, những ngày đầu xuân Quý Tỵ, khách du xuân thường đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương và xin chữ cầu may mắn, đỗ đạt. 
“Cầu may” bằng lông đuôi voi

“Cầu may” bằng lông đuôi voi

ANTĐ - Từ lâu, nhiều người dân thành phố rỉ tai nhau câu chuyện về những chiếc nhẫn được gắn lông đuôi voi. Nếu ai đó sở hữu nó, người đó sẽ gặp may mắn. Đem nhẫn lông đuôi voi mà tặng người mình yêu, người ấy sẽ chung thủy với mình suốt đời… Một đồn mười, mười đồn trăm, nhiều du khách đến buôn Đôn chỉ để tìm vật cầu may.