ANTĐ - Lâu nay bạn đọc vẫn gắn cái tên Võ Thị Xuân Hà với văn xuôi, thế nhưng gần đây, trong một số buổi gặp gỡ bạn văn quy mô nhỏ bỗng thấy chị đọc thơ, mà lại là thơ “chính chủ”. Tưởng rằng nhà văn nữ thành danh đang chuyển qua một giai đoạn sáng tác mới nhưng chị bảo, chỉ làm thơ để phục vụ cho các truyện ngắn, tiểu thuyết của mình.
ANTĐ - Sáng 11-1, ga Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc CATP Hà Nội đã họp, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT khu vực trong sân ga, khu quảng trường và các tuyến đường dẫn xung quanh.
ANTĐ - “Ban ngày là những người bán ngô, bán rau. Tối đến lại xuất hiện các quán cóc bán rượu, trà đá. Phải chăng người ta đang cho họp chợ trên cầu Long Biên?”. Đó là phản ánh của nhiều bạn đọc đến Đường dây nóng Báo ANTĐ.
ANTĐ - “Ngôi nhà nghệ thuật”- số 31A Văn Miếu do bà Nguyễn Nga sáng lập đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc của công chúng yêu mến nghệ thuật Thủ đô. Nơi đây còn được thế giới biết tới qua hàng loạt những cuốn sách giới thiệu du lịch Việt Nam.
(ANTĐ) - 15h10 ngày 11-10, nhân dân phát hiện chị Tạ Thị Chuyên (SN 1986, ở Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) nhảy từ trên cầu Long Biên xuống Sông Hồng, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tự tử.
ANTĐ - Hương khai nhận mua 3 gói ma tuý tổng hợp của 1 nam thanh niên không quen biết tại gầm cầu Long Biên với giá 3 triệu đồng, với mục đích mua ma tuý làm quà cho chồng.
ANTĐ - Sáng. Bật tivi. Mục ý tưởng mới giới thiệu dự án xây dựng thành phố ngay trên bãi giữa sông Hồng. Đó là ý tưởng của KTS trẻ Nguyễn Văn Quang, sau 5 năm thực địa, đo đạc bãi giữa sông Hồng.
ANTĐ - Cảnh họp chợ, hàng hóa bày bán tràn lan, người mua đỗ xe lấn chiếm lòng đường khiến giao thông ách tắc là tình trạng thường xuyên diễn ra trên cầu Long Biên.
(ANTĐ) - Đứng trên cầu Long Biên mới thấy rõ cảnh 1 bãi rác khổng lồ nổi trên mặt nước sông Hồng của xóm nhà nổi ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Đã từ lâu, nước sông ở xóm nhà nổi tại đây đã chuyển sang màu đen và bốc mùi khó chịu.