Cấu kết với nhân tình giết con để thảnh thơi cặp bồ

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 27/8 đã bắt giam một người đàn ông và nhân tình của anh này, vì tội giết hai con nhỏ.

Hôm 13/7, cảnh sát nhận được thông tin về thi thể của hai đứa trẻ, một trai một gái, được phát hiện ở sông. Cả hai đều bị giết và bị ném xuống sông. Cảnh sát bắt đầu điều tra và xác định được nạn nhân là Puneet Kumar, 8 tuổi, và em gái Payal, 7 tuổi.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Sau vụ việc cha của hai nạn nhân là Ramu đã biến mất một cách bí ẩn cùng với một phụ nữ. Sau khi bị cảnh sát bắt giam và thẩm vấn, cả hai đã cúi đầu nhận tội.

Ramu khai rằng anh ta nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng và cho rằng mình không phải là cha của bọn trẻ. Hôm 13/7, Ramu cùng với nhân tình là Praveena đã đưa bọn trẻ ra sông. Hắn ta dùng vũ khí có cạnh sắc đánh con trai Puneet rồi ném xác cậu bé xuống sông. Sau đó hắn quay ra tấn công con gái. Cặp đôi này rời khỏi hiện trường sau khi giết chết hai đứa trẻ.