Câu chuyện xúc động của người đàn ông vùng cao bắt nhầm xe về quê

ANTD.VN - Phát hiện một người đàn ông nằm lả bên lề đường, các chiến sỹ CSGT đã xuống xe, dìu người đàn ông lên và hỏi chuyện. Khó khăn lắm, các chiến sỹ công an mới hiểu được câu chuyện khốn khổ của người đàn ông dân tộc Dao này...

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30, ngày 1-9, trong khi tổ tuần tra trên tuyến thuộc Đội CSGT số 11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội gồm các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Đội phó Đội CSGT số 11, Trung tá Nguyễn Ngọc Xướng và Trung úy Nguyễn Anh Tuấn đang trên đường trở về đơn vị, đến đoạn Quốc lộ 21 giao với đường gom Đại lộ Thăng Long thì phát hiện một người đàn ông đang nằm gục bên vệ đường.

Thấy vậy, tổ công tác liền dừng xe, tiến tới dìu người đàn ông này dậy và hỏi chuyện. Tuy nhiên, người này chỉ ú ớ vài từ, nói không ra hơi vì kiệt sức. Sau khi uống hết hộp sữa do mấy chiến sĩ mua vội ven đường, người đàn ông này dần tỉnh và kể lại câu chuyện vừa xảy ra với mình.

Anh Triệu Tiến Định dùng cơm bếp cùng các chiến sỹ Đội CSGT số 11

Nói tiếng kinh không sõi, nghe mãi các chiến sỹ CSGT mới dịch được người này tên là Triệu Tiến Định, người dân tộc Dao. Anh Định cho biết, trú ở thôn Liên Thành, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, còn tuổi thì anh không nhớ rõ năm sinh. Anh ước chừng khoảng 40 tuổi, hiện đã có vợ và 4 con.

Sống ở vùng núi hẻo lánh, kinh tế khó khăn, nghe theo lời mách, anh mới xuống huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được hơn 1 tháng làm nghề phụ hồ với mong muốn sẽ giúp gia đình thoát nghèo, vợ con anh có cái ăn, cái mặc.

Đến ngày 31-8, anh xin phép chủ thầu cho nghỉ mấy ngày về quê ăn Tết Độc lập 2-9 với vợ con. Do chưa làm đủ tháng nên chủ thầu không ứng lương mà chỉ đưa anh 200 nghìn bắt xe về quê.

Không thông thạo đường, khi bắt xe khách từ Hưng Yên về Yên Bái, anh Định bị nhà xe lừa trả ở ngã tư Xuân Mai, TP Hà Nội. Trong lúc thất thểu hàng tiếng đồng hồ đi lạc trên đường mòn Hồ Chí Minh, tới Quốc lộ 21, do quá đói và mệt nên anh bị ngất lả ở ven đường.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Định, các CBCS Đội CSGT số 11 đã quyên góp, hỗ trợ kinh phí để anh về quê

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Định, các chiến sỹ Đội CSGT số 11 đã đưa anh Định về trụ sở Đội, cùng các CBCS trong đơn vị dùng cơm, đồng thời hỗ trợ kinh phí và tặng quà đến gia đình anh nhân ngày Tết Độc lập.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ CSGT, anh Định nghẹn ngào nói lời cảm ơn chân thành nhất đến các chiến sỹ CSGT Hà Nội.

Chia tay từng CBCS Đội CSGT số 11 bằng cái ôm thật chặt, anh Định sau đó được hai chiến sỹ CSGT đưa anh ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Yên Bái. "Tôi sẽ không bao giờ quên các anh", anh Định nói trong giây phút tạm biệt các chiến sỹ công an Thủ đô.