Câu chuyện sâu táo

ANTĐ - Một phụ nữ tìm đến gặp một trí giả kể lể nỗi khổ của mình. “Tôi luôn nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Nhưng rồi bao nhiêu năm qua đi, tôi chẳng có chứng cứ nào để chứng minh điều đó, vì thế, mỗi ngày đều sống trong tâm trạng bất an”, người phụ nữ nói. “Vì sao bà lại nghi ngờ chồng mình?”, trí giả hỏi.

“Ngày đầu khi kết tóc xe tơ, ông ấy vẫn còn là một anh chàng nghèo kiết, chẳng lấy nổi vợ, tôi vì biết năng lực tiềm ẩn của ông ấy nên mới cưới. Giờ đây, ông ấy đã làm nên sự nghiệp, đạt được những thành tựu lớn, trông lúc nào cũng đường bệ oai phong, chắc chắn có nhiều người thèm muốn. Trong khi đó tôi thì ngày một già đi, kém hấp dẫn hơn. Người phụ nữ lấy chồng cũng như chơi cổ phiếu, mua phải loại yếu thì buồn, nhưng mua được loại có giá trị thì cũng lo không kém. Trên thế giới này đúng là chẳng có gì đáng tin cậy”, người phụ nữ kết luận.

Trí giả im lặng một lúc rồi lấy ra một quả táo, dùng dao gọt dần lớp vỏ. “Bà nghi ngờ bên trong nó có sâu, nên muốn kiểm tra”, vừa nói trí giả vừa lấy dao cắt từng miếng táo vứt đi. “Bà càng tìm, càng không thấy sâu đâu, càng sốt ruột, nên gọt càng nhanh hơn”. Người phụ nữ gật đầu, cuối cùng giật mình vì thấy quả táo chỉ còn lại cái lõi khô khốc. “Một quả táo vừa đẹp vừa ngon lành như vậy, chỉ vì bà nghi nó có sâu, nên cứ cắt mãi, cắt mãi, cuối cùng khi phát hiện ra nghi ngờ của mình là sai, thì đã chẳng còn gì. Cái gọi là sâu vốn không có thật, nếu không nhận ra sớm, kết cục chỉ là thế này thôi”, trí giả vừa nói, vừa vứt chiếc lõi vào thùng rác.