Cậu bé xương thủy tinh viết truyện trinh thám "Biệt đội AHHV"

ANTD.VN - Do di chứng của chất độc da cam, Lê Anh Xuân ngay từ nhỏ đã mắc chứng bệnh xương thủy tinh quái ác. Tuy không được đến trường như bao bạn trẻ khác nhưng bằng nghị lực phi thường, cậu bé đã hoàn thiện khả năng đọc và viết. Đặc biệt, vào ngày 15-3, cậu sẽ ra mắt cuốn truyện tranh trinh thám “Biệt đội AHHV”.

Lê Anh Xuân sinh năm 2002 tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Từ khi sinh ra, Xuân mắc chứng bệnh xương thủy tinh quái ác do di chứng của chất độc da cam nên rất khó khăn trong việc đi lại và tham gia các lớp học.

Tuy không được đến trường như bao bạn trẻ khác nhưng với nghị lực phi thường, Lê Anh Xuân vẫn có thể hoàn thiện khả năng ngôn ngữ đọc- viết nhờ được cha dạy và xem các chương trình tivi. Đặc biệt, cậu rất thích thú với việc đọc sách, nhất là những thể loại phiêu lưu trinh thám. Từ đó, Lê Anh Xuân đã có cảm hứng viết và vẽ truyện tranh “Biệt đội AHHV” (Biệt đội anh hùng Hảo Việt).

Tác giả Lê Anh Xuân

Lê Anh Xuân tâm sự: “Tôi bắt đầu viết truyện này vào giữa năm 2015. Lúc đó, tôi được tặng một cuốn sổ tay và đã quyết tâm viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Và “Biệt đội AHHV” đã ra đời. Dù hơi ngắn, nhưng ít ra nó cũng hơn những cuốn tôi viết trước đó. Cuốn truyện này tôi viết gần sáu tháng. Ý định viết lúc đầu là để đọc cho vui, và cũng là để thỏa mãn ước mơ trở thành nhà văn. Nhưng không ngờ một năm sau tôi nghe được tin là cuốn truyện của tôi sẽ được in thành sách. Tôi vừa vui mừng vừa háo hức tới ngày cuốn truyện ra đời để xem thành quả của mình.”

Tập 1 của cuốn sách "Biệt đội AHHV" sẽ được phát hành trên hệ thống Tiki

Tập đầu tiên của “Biệt đội AHHV” có tên “Vụ án bí ẩn” kể về cuộc phiêu lưu của một tiểu đội điều tra có tên Biệt đội AHHV với tiêu chí bất cứ ai có tinh thần anh hùng đều có thể tham gia và bất cứ ai cần đều có thể giúp đỡ. Từ đó, cuộc phiêu lưu của các tiểu anh hùng  bắt đầu diễn ra một cách ly kỳ và cuốn hút.

Cuốn sách được minh họa bởi những bức tranh ngộ nghĩnh của các họa sĩ nhỏ tuổi như: Đặng Anh Quân (14 tuổi) và Đặng Khánh Linh (10 tuổi). Tập 1 của bộ truyện được phát hành tại Nhà sách Saigon Books, số 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM và kênh bán sách trực tuyến Tiki.