“Cậu bé vàng piano Việt Nam” về nước biểu diễn

ANTĐ - Nguyễn Việt Trung, “cậu bé vàng piano Việt Nam” hay còn được biết đến với biệt danh “Đặng Thái Sơn thứ hai” sẽ từ Ba Lan trở về Việt Nam biểu diễn trong đêm hòa nhạc “Hòa Bình concert lần thứ nhất”. Đến với sân khấu Thủ đô, Nguyễn Việt Trung sẽ mang tiếng đàn dương cầm đầy đam mê và nhiệt huyết đến với người yêu nhạc cổ điển. 

“Cậu bé vàng piano Việt Nam” về nước biểu diễn ảnh 1“Cậu bé vàng piano Việt Nam” giờ đã là một chàng trai trưởng thành, đầy tự tin và đam mê cùng âm nhạc cổ điển

Tự hào là người Việt Nam

“Cậu bé vàng piano Việt Nam” giờ đã là một chàng trai trưởng thành, tự tin và đầy đam mê với âm nhạc cổ điển. Vừa tốt nghiệp THPT ở Ba Lan, việc đầu tiên Nguyễn Việt Trung nghĩ tới là trở về Việt Nam và mang niềm đam mê âm nhạc cổ điển đến với khán giả nước nhà.

Cùng biểu diễn trong đêm hòa nhạc “Hòa Bình concert lần thứ nhất” với Nguyễn Việt Trung còn có 2 nữ nghệ sỹ người Ba Lan là Sylwia Spodobalska (cello) và Magdalena Skwierczynska (violon). Đây là 2 người bạn của “cậu bé vàng piano Việt Nam” tại Trường nhạc Karol Szymanowzki, lập tam tấu với Việt Trung và vừa giành giải Grand Prix cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc (Warsaw, Ba Lan, 2015).

Ngoài ra còn có nữ nghệ sỹ Monika Ruth (piano), người Hungary. 3 nữ nghệ sĩ tài năng và xinh đẹp này đều có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ trên con đường âm nhạc với hàng chục giải thưởng quốc tế danh giá. Với sức trẻ và nhiệt huyết, các nghệ sỹ sẽ cùng Nguyễn Việt Trung mang tới khán giả Thủ đô các bản nhạc cổ điển có giai điệu rộn ràng, tươi vui và sôi động. 

Sinh ra tại Việt Nam, 6 tháng tuổi, Nguyễn Việt Trung đã theo mẹ sang Ba Lan sinh sống. Gần 20 năm gắn bó với quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Chopin, Nguyễn Việt Trung vẫn nói lưu loát tiếng Việt. Đặc biệt, Việt Trung luôn giữ quốc tịch Việt Nam và chưa bao giờ có ý định từ bỏ nguồn gốc của mình. Nguyễn Việt Trung cho biết: “Tôi tự hào là người Việt Nam.

Đó là động lực để tôi vươn lên phía trước, khẳng định vị thế của âm nhạc cổ điển nước nhà tại các cuộc thi piano quốc tế. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quốc tịch”. Hăng say tập luyện, sẵn sàng từ bỏ những thú vui của tuổi trẻ, Nguyễn Việt Trung chỉ biết đến tiếng đàn dương cầm đầy mê hoặc. Kết quả của những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Nhì cuộc thi piano quốc tế tại Lancaster, Mỹ, năm 2014; giải Nhất cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc mang tến “JuliuszZarebski” (Ngũ tấu) tại Ba Lan, năm 2014…

Nghe nhạc cổ điển như nghe nhạc Pop

Mỗi lần ghi tên mình vào bảng thành tích là một lần Nguyễn Việt Trung được “say” trong niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Quốc ca Việt Nam được vang lên, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên khán đài, con tim “cậu bé vàng” như loạn nhịp vì xúc động. Việt Nam và Ba Lan cách xa nhau 8.800 cây số nhưng khoảng cách ấy không thể xóa nhòa nỗi nhớ quê hương của người con xa xứ.  

Đều đặn mỗi năm trở về Việt Nam vào dịp nghỉ hè, ngày lễ, đó là những khoảng thời gian đong đầy thêm tình yêu Tổ quốc của Nguyễn Việt Trung. Cậu chia sẻ: “Tôi luôn thấy rất gần gũi mỗi lần trở về. Hiện nay, tôi vừa tốt nghiệp phổ thông, còn cần thêm thời gian để trau dồi kiến thức, tôi chưa dám khẳng định sẽ về nước cống hiến hay ở lại Ba Lan. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ quên quê hương mình”. 

Đêm nhạc “Hòa bình concert lần thứ nhất” hứa hẹn sẽ là một chương trình hòa nhạc đẳng cấp, thú vị dành cho khán giả yêu nhạc hàn lâm mọi lứa tuổi. Những kiệt tác như Tam tấu piano “Bốn mùa” (Piazolla), Tam tấu piano số 1 (Arensky), Etude siêu việt số 4 (Liszt)… sẽ được Nguyễn Việt Trung và những người bạn thể hiện với phong cách trẻ trung, dễ gần. Lối chơi đàn thiên về ngẫu hứng cùng tư duy âm nhạc cởi mở của Việt Trung sẽ mang lại làn gió mới cho các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Người nghe không cảm thấy sự chặt chẽ, nghiêm ngặt thường thấy, thay vào đó là sự sôi động, cuốn hút như một đêm nhạc Pop. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 3-7 tại phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.