Cậu bé hàng ngày đi xe đạp một bánh đến trường

ANTĐ - Cameron Peacock, 14 tuổi, sống ở Roseworth, Anh, hàng ngày đi 3,5 dặm (hơn 5.5km) để đến trường trên chiếc xe đạp một bánh của mình...

Dù đã dùng loại phương tiện đặc biệt này trong vòng 2 năm qua, nhưng những người qua đường thỉnh thoảng vẫn nói với cậu: “Này, cậu bé, tôi nghĩ xe cậu mất một bánh rồi!”

Cameron cho biết, bình thường vẫn có vài người phê bình cậu, và các tài xế thỉnh thoảng tuýt còi để trêu, nhưng Cameron không hề cảm thấy khó chịu và xem đó là niềm vui mỗi sáng đi học.

Cameron chia sẻ: “Cháu muốn sự khác biệt. Cháu lái xe đạp một bánh như một bài tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Và cháu muốn sự khác biệt. Rõ ràng là lái xe đạp một bánh không đơn giản như xe đạp thông thường, nhưng cũng không khó như nhiều người vẫn nghĩ, bởi khi người ta thực sự để tâm vào nó thì họ sẽ làm được. Trước đây cháu phải tập hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ để lái được 5m, và tập một tuần trước khi cháu có thể chủ động lái. Cháu không biết chính xác sau này mình muốn cái gì, nhưng ngay bây giờ đây cháu muốn mình trở thành tay lái xe một bánh số một ở Anh.”

Mẹ của Cameron, bà Claire Peacock, 42 tuổi đã quá quen với phương tiện đi lại của con mình, nhưng vẫn rất lo lắng về phản ứng của người khác đối với cậu bé. Bà cho hay: “Tôi cũng khá ngạc nhiên là Cameron chưa bị ngã lần nào khi lái xe một bánh. Lần đầu khi nó bắt đầu đi xe một bánh đến trường tôi đã rất lo lắng, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Tôi rất tự hào về thằng bé. Thú thật mà nói, Cameron hay xảy ra tai nạn khi lái xe đạp bình thường hơn là xe một bánh. Thằng bé hoàn toàn có thể kiểm soát được nó”.

Cameron dành hết tiền cho những chiếc xe độc đáo của mình, hiện cậu có 8 chiếc xe đạp một bánh. Cuối năm nay, cậu sẽ tham gia vào cuộc thi lái xe toàn quốc, và hy vọng sẽ giành được thương hiệu tay lái xe một bánh giỏi nhất nước Anh.