Cậu bé đánh trống Nguyễn Trọng Nhân đăng quang "Viet Nam got talent" 2016

ANTĐ -Vượt qua hàng ngàn tài năng trên khắp đất nước, chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng những màn trình diễn xuất sắc, Nguyễn Trọng Nhân đã tỏa sáng và tiến đến vị trí quán quân Viet Nam got talent 2016 (Tìm kiếm tài năng Việt Nam) với 45,26% bình chọn. 

Tay trống “đầu nấm” 9 tuổi - Trọng Nhân đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng, đã xuất sắc chinh phục khán giả trong các phần thi của mình để tiến đến ngôi vị quán quân Viet Nam got talent và giải thưởng 500 triệu đồng. Trọng Nhân cũng đã trở thành một hiện tượng của chương trình ngay từ vòng loại sân khấu.

Ở đêm chung kết, Trọng Nhân đã có một sự thay đổi ngoạn mục khi không chỉ đánh trống mà còn hát rock “đốt cháy” cả khán phòng với Ngọn lửa cao nguyên (sáng tác Trần Tiến). Chứng kiến tiết mục này, ban giám khảo và khán giả đồng loạt phấn khích đứng lên vỗ tay theo

Đêm Gala Chung kết Vietnam’s Got Talent không chỉ là đêm công bố kết quả đầy kịch tính mà còn là một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc với những tiết mục ấn tượng, giàu cảm xúc. Ba khách mời đặc biêt: Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu và nhóm 4 chị em đã đem đến những màn trình diễn bùng nổ. 

5 tài năng xuất sắc của mùa thi năm nay gồm: Ngọc Hải, Trung Lương, Trọng Nhân, Thy Kiều, Phong Hải đã cùng góp mặt trong một tiết mục khiến người xem đã phần nhìn và “đã” phần nghe với hai bài nhạc Bali run và Birdland. Trước đó, các thí sinh mở đầu Đêm Gala Chung kết bằng một tiết mục độc đáo, rực rỡ sắc màu. Đây là tiết mục do biên đạo múa của chương trình - Alexander Tú Nguyễn - lên ý tưởng dàn dựng. 

Quỳnh Anh

Nhóm nhảy có khả năng “toả sáng trong bóng tối” – nhóm nhảy đèn led 218 tiếp tục mang đến màn biểu diễn bắt mắt khiến người xem vỡ oà mang tên Ký ức. Nhóm rất thông minh và khôn khéo khi kết hợp những gì thành công nhất ở vòng bán kết, vòng chung kết vào trong tiết mục đêm Gala này. Chàng trai đàn nguyệt Trung Lương một lần nữa khiến fan mê nhạc EDM thoả mãn khi lựa chọn bài Spectre của Alan Walker để biểu diễn với cây đàn nguyệt

Bé Quỳnh Anh khiến người nghe phải “nể phục” vì giọng hát trưởng thành của cô bé 12 tuổi. Giọng hát cao vút, thanh thoát của Quỳnh Anh khi thể hiển bài Dòng sông xanh (lời Việt: Phạm Duy) nhận được nhiều lời khen của giám khảo. Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn cho biết đây là một sự lựa chọn khá mạo hiểm vì "Dòng sông xanh" là một bài hát khó, pha giữa giọng thật, giọng giả và có một quãng giả thanh