Cậu bé 6 tuổi mọc đuôi được tôn thành thánh

ANTĐ - Một cậu bé 6 tuổi mọc đuôi đã được tôn thờ như một vị thánh trong ngôi làng cậu sống.

Chiếc đuôi dài 25 cm của Amar Singh thực chất là một đoạn tóc dài và dầy mọc đằng sau lưng của cậu.

Tuy nhiên, những người dân ở Nijmapur, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ lại sùng bái cậu bé Singh và cho rằng cậu có liên quan đến thần khỉ Hanuman trong đạo Hindu.

Gia đình cậu cho biết từ khi sinh ra cậu đã có đám tóc kì lạ này mọc sau lưng, lúc đầu nó chỉ dài khoảng 3 cm nhưng sau đó đã dài dần ra sau thời gian.

Bố của cậu bé cho biết con trai ông là một đứa trẻ không những dễ mến mà còn khoẻ mạnh và học giỏi ở trường.

Ông cũng cho biết, mặc đuôi của cậu bé có thể dễ dàng cắt bỏ nhưng họ sẽ không làm việc đó vì họ coi điều này như là một món quà từ Chúa.

Amar là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, sau 4 chị gái và một anh trai, còn rất thích chơi với những con bò trong làng.

Điều này đã làm nhiều người nghĩ ra thêm giả thiết rằng cậu bé có đặc điểm gì đó giống cả bò, một con vật vô cùng linh thiêng trong văn hoá Hindu.