Cậu bé 5 tuổi có 2 sừng lớn trên trán

ANTĐ - Một cậu bé 5 tuổi đã trở thành một con quỷ nhỏ với hai chiếc sừng trên đầu do các bác sĩ phẫu thuật tạo ra. 

Từ lúc sinh ra George Ashman đã phải mang một vết chàm rất lớn màu đỏ trên trán và Proud Karen, 33 tuổi mẹ của cậu bé sợ rằng sau này cậu bé sẽ phải sống trong dèm pha, và sự kì thị của xã hội. Chính vì vậy mẹ cậu bé đã quyết định cho con mình trải qua một quá trình chữa trị kéo dãn làn da trên trán nhằm loại bỏ vết chàm và bình phục với một làn da mới.

George Ashman hồi nhỏ và vết chàm lớn trên trán

Karen cho biết: ‘’Khi nó được sinh ra, trí óc tôi như già đi hơn 10 tuổi, tôi sợ rằng Goerge sẽ không có bạn trai và bạn gái. Vào năm 2009, George đã được đưa tới bệnh viện Great Ormond Street ở Luân Đôn để bắt đầu tiến trình loại bỏ sự phát triển của vết chàm. Năm ngoái các bác sĩ đã tiêm vào dưới hai làn tóc trên trán nó một loại chất làm tằng mô dưới da. Qua bốn tháng, chúng dần dần phồng ra với chất dịch cơ thể tự nhiên cho đến khi chúng kéo da đủ căng ra để vươn tới vết chàm thì nó được cắt bỏ.
Cậu bé 5 tuổi có 2 sừng lớn trên trán ảnh 2
George Ashman và những chiếc sừng trên trán
Trong suốt bốn tháng đó con trai tôi đã phải sống với những cái sừng, George đã bị những lời nhiếc mắng cay độc từ những người đi đường.”Bước đầu tiên trong quá trình chữa trị, các bác sĩ đã tiêm vào hai chất làm tăng mô dưới da, và chúng dần dần phình ra đến mức trông giống như những chiếc sừng của “quỷ”. Cho đến khi lớp da phình ra tới chỗ những vết chàm, các bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ vết chàm đó chỉ để lại một vết sẹo nhỏ trên trán.

Karen kể thêm: “Đưa nó xuống đường bằng xe đẩy, mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi và xì xào. Những đứa trẻ trên đường cười nhạo và chỉ chỏ. Cả trẻ con và người lớn nhìn chằm chằm vào George. Lũ thanh niên thì tệ hơn nữa. Một lần, một cậu thiếu niên tiến thẳng lại gần chúng tôi,nhìn thằng vào mặt thằng bé và kêu lên một tiếng thật ghê tởm. Tôi đã khóc và đau khổ rất nhiều. Tôi rất yêu con trai nhưng sao phản ứng của những người khác lại quá khắt khe đến thế. Tôi đã cảm giác như cả thế giới đều chống lại chúng tôi.

George Ashman sau khi trải qua quá trình điều trị

Hồi tháng 4 George đã được tiến hành cắt bỏ vết chàm và có một làn da mới trên trán. Giờ đây nó chỉ có một vết sẹo nhỏ trên chỗ đã được cắt bỏ và bắt đầu đi học cùng chúng bạn. Điều tôi tự hào nhất là nghị lực của con mình. Trải qua tất cả những chuyện này tôi nhận ra được sức mạnh trong Goerge, thứ mà không một đứa trẻ nào khác có thể có. Nó khác biệt nhưng nó là chính nó và nó đã chưa bao giờ để việc đó làm nó buồn. “Con quỷ nhỏ của tôi có sự can đảm và cho dù con trai tôi có hay không có vết chàm và những chiếc sừng đó, tôi sẽ vẫn luôn luôn yêu nó vì điều đó.”