Cậu bé 13 tuổi đoàn tụ với mẹ đẻ sau 4 năm bị cha và mẹ kế giam giữ

ANTĐ - Theo thông tin từ WXIA cho biết, một cậu bé 13 tuổi, được thông báo mất tích 4 năm trước, đã được tìm thấy phía sau một bức tường giả trong một ngôi nhà tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. 

Cậu bé 13 tuổi đoàn tụ với mẹ đẻ sau 4 năm bị cha và mẹ kế giam giữ ảnh 1Cậu bé 13 tuổi đoàn tụ với mẹ sau 4 năm mất tích


Ngay sau khi tìm thấy cậu bé, cảnh sát Hạt Clayton đã bắt cha cậu bé, Gregory Jean, 37 tuổi, và mẹ kế, Samantha Joy Davis, 42 tuổi, vì tội danh bắt cóc và hành hạ trẻ em.

Cảnh sát Kevin Hughes cho hay rằng, cậu bé đã được đoàn tụ với mẹ đẻ vào ngày 29-11.

Trao đổi với WXIA, những người hàng xóm của ông Jean đã vô cùng ngạc nhiên. Julie Pizarro, người sống cùng phố với gia đình cậu bé nói: “Họ thật sự là những người tốt, cởi mở, dễ gần và chúng tôi có thể đi qua thăm họ bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Tôi thật không ngờ sự việc lại tồi tệ đến thế. Chúng tôi không bao giờ biết đến những gì xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín kia”.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, ngay khi một người giấu tên yêu cầu họ kiểm tra ngôi nhà tại Jonesboro, họ đã tới đó kiểm tra 2 lần kể từ đêm ngày 28-11. Trong chuyến đi đầu tiên, họ không tìm thấy cậu bé. Một số người dân ở đó nói với họ rằng, họ không có bất kỳ thông tin gì về cậu bé.

Trong lần tìm kiếm thứ 2, cậu bé đã liên lạc với mẹ đẻ của mình, nói rằng cậu bé đang ở phía sau một bức tường giả trong ngôi nhà. Ngay lập tức, bà mẹ đã liên lạc với cảnh sát để giải cứu con trai mình. 

Một người hàng xóm khác, Akono Ekundayo đã trao đổi với WXIA: “Tôi và vợ đã không nhìn thấy cậu bé 4 năm rồi. Chúa ơi, cậu bé ở ngay gần chúng tôi mà chúng tôi không hề hay biết. Nếu biết, chúng tôi đã có thể làm gì đó giúp cậu bé. Thật may là cậu bé vẫn an toàn”.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ và sẽ tiến hành điều tra vụ việc trên.