Cặp vợ chồng tàn ác

(ANTĐ) - Hai người phụ nữ Indonesia nhập cư hợp pháp vào Mỹ những tưởng sẽ tìm cho mình một cuộc sống sung túc với công việc nhàn hạ và có thể trợ giúp gia đình khó khăn nơi quê nhà, nhưng không, họ đã bị một cặp vợ chồng triệu phú người Mỹ giam cầm và đối xử tệ bạc trong nhiều năm. Họ chỉ được giải thoát khi cặp vợ chồng này bị bắt giữ vào tháng 5-2007. Ngày 17-12 vừa qua, tòa án Long Island đã kết tội cặp vợ chồng này về hành vi chiếm hữu nô lệ.

Cặp vợ chồng tàn ác

(ANTĐ) - Hai người phụ nữ Indonesia nhập cư hợp pháp vào Mỹ những tưởng sẽ tìm cho mình một cuộc sống sung túc với công việc nhàn hạ và có thể trợ giúp gia đình khó khăn nơi quê nhà, nhưng không, họ đã bị một cặp vợ chồng triệu phú người Mỹ giam cầm và đối xử tệ bạc trong nhiều năm. Họ chỉ được giải thoát khi cặp vợ chồng này bị bắt giữ vào tháng 5-2007. Ngày 17-12 vừa qua, tòa án Long Island đã kết tội cặp vợ chồng này về hành vi chiếm hữu nô lệ.

Ông chồng Mahender Murlidhar Sabhnani, 51 tuổi, và vợ Varsha Mahender Sabhnani, 45 tuổi, kinh doanh nước hoa có trụ sở và nhà máy tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng, sang trọng bề ngoài là một tâm địa tàn ác. Trong ngôi biệt thự đắt tiền của họ tại Long Island, New York, là câu chuyện ghê tởm về sự tàn ác đầy thú tính.

Vụ việc bắt đầu khi cả 2 người phụ nữ Indonesia nhập cư vào Mỹ năm 2002, rồi bị vợ chồng Sabhnani tịch thu hộ chiếu với lời hứa trả lương 100-200 USD/tháng. Tuy nhiên, tại chốn địa ngục trần gian này, 2 phụ nữ người Indonesia đã bị ép buộc làm nô lệ trong nhiều năm. Họ làm quần quật cả ngày hơn 18 tiếng đồng hồ nhưng lại không được trả công xứng đáng. Đã rất nhiều lần, họ bị bỏ đói và bị trừng phạt. Mỗi lần bị trừng phạt, 2 nạn nhân phải chịu đánh đập, lấy dao rạch tay, hắt nước sôi vào người và trèo lên trèo xuống thang gác nhiều lần. Họ bị giam trong một nhà vệ sinh nhỏ mỗi khi có khách đến chơi. Thậm chí có người bị bắt ăn liền một lúc 25 quả ớt, và ghê tởm hơn, nếu bị nôn, họ sẽ phải ăn cái họ vừa nôn ra. Họ thường xuyên phải thức đến tận khuya và phải ngủ trên manh chiếu rách trải dưới nhà bếp, và được ăn rất ít. Đói quá không chịu được, 2 người phải lấy trộm thức ăn thừa từ trong thùng rác để sống cho qua ngày.

Vụ việc chỉ vỡ lở sau khi một trong hai nữ giúp việc được tìm thấy khi đang lang thang bên ngoài một cửa hàng bánh rán ở Long Island và trên người chỉ có chiếc quần và khăn tắm. Ngày 15-5 vừa qua, cặp vợ chồng triệu phú này đã bị bắt và bị truy tố 12 tội danh trong đó có lao động cưỡng bức, hành hung và chiếm hữu nô lệ.

Các công tố viên cho rằng, đôi vợ chồng triệu phú này đã giữ hai phụ nữ như là nô lệ và lạm dụng sức lực của họ một cách nghiêm trọng. Hai người này cũng không được trả thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài một trong số hai người phụ nữ may mắn nhận được 100 USD hàng tháng để gửi về cho người thân. Ông Lesko, một công tố viên nhận định, “Đây là nô lệ thời hiện đại. Nó không xảy ra vào những năm 1800 mà nó xảy ra ngay trong thế kỷ 21”.

Trong khi đó, luật sư bào chữa thì cho rằng những tội danh mà bên công tố đưa ra là kết quả của hàng loạt sự hiểu nhầm và không thấy bằng chứng cho thấy 2 người đó bị lạm dụng. Trước đó, vợ chồng Sabhnani còn bị buộc tội cưỡng bức lao động và chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho rằng cặp vợ chồng này thường xuyên đi nước ngoài nên không trực tiếp cưỡng bức lao động. Hơn nữa, hai người phụ nữ Indonesia đều nhập cư hợp pháp vào Mỹ và có quyền tự do lựa chọn nơi sinh sống. Ông này nhận định rằng, 2 người phụ nữ đã bịa chuyện lao động cưỡng bức để trốn khỏi nhà vợ chồng Sabhnani đi tìm cơ hội tốt hơn.

Tuy nhiên, sau 8 tuần xét xử, ngày 17-12 vừa qua, cặp vợ chồng triệu phú này đã bị kết tội chiếm hữu nô lệ đồng thời buộc phải giao nộp ngôi biệt thự cho chính phủ bởi vì nó được sử dụng để phạm tội. Hiện cặp vợ chồng này vẫn đang được tại ngoại do nộp tiền bảo lãnh 4,5 triệu USD và phải trả 10.000 USD mỗi ngày cho công việc giám sát của nhân viên an ninh. Theo kế hoạch, ngày 28-3-2008, tòa sẽ quyết định xem cặp vợ chồng này có được hưởng tại ngoại nếu nộp tiền bảo lãnh nữa hay không. Sau đó, vụ án sẽ được chuyển lên tòa án liên bang. Nếu bị kết tội, cặp vợ chồng này có thể ngồi bóc lịch 40 năm trong tù giam.

Nguyễn Tuyên

(Theo AP, Times of India, The Telegraph)