Cặp song ca "vàng" NSND Trung Đức - NSND Thu Hiền hội ngộ trong đêm nhạc "Ký ức Trường Sơn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm nhạc "Ký ức Trường Sơn" diễn ra vào tối 27-4-2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền sẽ trở lại với màn song ca huyền thoại gắn liền với tên tuổi của cả hai. Chương trình được Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nửa thế kỷ kể từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, những ký ức về một thời bom rơi đạn lạc, về cuộc chiến đấu anh dũng và vẻ vang của nhân dân Việt Nam vẫn còn vang mãi như thiên hùng ca bất tử. Trong cuộc kháng chiến hào hùng và vẻ vang ấy, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh con đường huyền thoại ấy được chọn làm chủ đề cho chương trình nghệ thuật "Ký ức Trường Sơn" kỷ niệm dấu mốc 50 năm lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.

NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật chương trình chia sẻ, với những người may mắn sinh ra trong hòa bình, ký ức về chiến tranh là những câu chuyện qua lời kể của thế hệ đi trước, qua những hình ảnh, tư liệu, nhân chứng lịch sử, những trang sử sách được ghi chép lại. Nhìn lại lịch sử để hiểu về chiến tranh, trân trọng hòa bình và sống với lòng biết ơn, trân trọng những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước, để tự hào về truyền thống của dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, "Ký ức Trường Sơn" sẽ làm sống lại những bài ca đi cùng năm tháng qua sự thể hiện của những giọng ca vang bóng một thời, những người đã từng sống trong những năm tháng chiến tranh và cả những giọng ca trẻ may mắn sinh ra trong thời bình, đó là: NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, NSND Quốc Hưng, NSND Phạm Phương Thảo, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Việt Hoàn, Viết Danh, Thái Thùy Linh, Bảo Yến (Sao Mai), Tiến Hưng, Trung Sỹ, Phúc Đại…Cùng với đó là các nhóm nhạc: Thời Gian, Phương Nam, Tháng Tư cùng đoàn múa Đương đại và ban nhạc Huyền Trung. Chương trình cho NSND Trần Bình viết kịch bản và đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn.

Trong đêm diễn, khán giả sẽ có dịp sống lại những khoảnh khắc xúc động của một thời kỳ lịch sử đau thương, mất mát nhưng rất đỗi tự hào, những khoảnh khắc đã được ghi lại trong âm nhạc, thông qua nhiều nhạc phẩm quen thuộc như: "Câu hò bên bến Hiền Lương", "Xa khơi", "Tình ca", "Chào em cô gái Lam Hồng", "Bài ca không quên", "Tình em", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"…

NSND Trung Đức
NSND Trung Đức

Chia sẻ về phần trình diễn của mình trên sân khấu chương trình, NSND Trung Đức xúc động tâm sự, những ca khúc viết về Trường Sơn có sự gắn bó và quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình. Nam nghệ sĩ gạo cội bày tỏ, ngày trẻ anh cũng từng là lính lái xe. Những năm tháng đó, anh đã có cơ hội hát cho rất nhiều anh em bộ đội ở dưới chiến hào, trên mặt đất.

Có điều thời ấy, nam nghệ sĩ chưa tham gia văn công chuyên nghiệp, chỉ là người hát nghiệp dư phục vụ anh em. Lần này, trở lại trên sân khấu của Nhà hát Lớn, anh rất vui vì được gặp lại và song ca cùng người bạn diễn ăn ý – NSND Thu Hiền trong ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây". Đây là ca khúc gắn đã với rất nhiều kỷ niệm của cả hai trong suốt nhiều chục năm đi hát.

NSND Thu Hiền
NSND Thu Hiền

Về phần mình. NSND Thu Hiền bồi hồi nhớ lại ký ức năm xưa, khi hát ở những nơi vô cùng đặc biệt - trong những chiếc hang nhỏ, khi các chiến sĩ bị thương và phải mổ "sống", không có thuốc mê. Tiếng hát của nữ nghệ sĩ lúc bấy giờ có ý nghĩa làm dịu đi nỗi đau cho những ngườ lính áo xanh. Mỗi lần cất tiếng hát, NSND Thu Hiền lại động viên các chiến sĩ: "Anh ơi, anh mở mắt nghe em hát nhé!".

NSND Thu Hiền cho biết chị đã theo chân người lính đi khắp các chiến trường, như từ năm 1967 - 1968, chị cùng đoàn quân Tây Bắc vào buổi biểu diễn phục vụ động viên tinh thần chiến đấu chống Mỹ của quân và dân tuyến lửa miền Trung; đến năm 1972, chị lại cùng đoàn văn công Tây Nguyên diễn vào thời khắc giải phóng Quảng Trị; năm 1975 chị cùng Đoàn ca nhạc dân tộc Trung ương biểu diễn với dấu mốc giải phóng thành phố Huế… Tất cả những cột mốc lịch sử quan trọng đều để lại những kỷ niệm và ký ức lịch sử không thể nào quên trong cuộc đời của chị.

Cùng xuất hiện trong chương trình, NSND Quốc Hưng chia sẻ, cha của anh cũng là người lính bộ đội Cụ Hồ, một trong những chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hơn 10 năm chiến đấu tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. May mắn hơn nhiều đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống, ông may mắn trở về dù thân thể không lành lặn. Nhưng một thời gian sau, người thương binh vĩ đại nhất trong trái tim của NSND Quốc Hưng đã tạm biệt gia đình để lại trở về đoàn tụ với những đồng đội thân yêu của mình, khi anh mới 13 tuổi.

Vì thế với NSND Quốc Hưng, được cất tiếng hát ngợi ca những anh hùng, liệt sĩ những chiến sỹ đã chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước trong dịp đặc biệt kỷ niệm này chính là dịp để anh được hát trong chính cảm xúc của mình, hát cho người cha thân yêu, cho đồng đội của ông, cho lớp lớp anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.