Cặp lục bình 300 tuổi đặt trên bàn thờ bỗng dưng biến mất

ANTĐ - Lạ lùng là tại hiện trường vụ không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có người đột nhập, lấy cắp cặp lục bình cổ.
Cuối tháng 4 vừa qua, CAH Thạch Thất nhận được tin báo của ông Chu Văn T (ở thôn 5, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về việc bị mất cặp lọ lục bình cổ đặt trên bàn thờ. Theo gia đình bị hại, hai đồ vật bị mất cắp khoảng 300 năm tuổi, trước đó đã có nhiều người quan tâm, hỏi mua.
Cặp lục bình 300 tuổi đặt trên bàn thờ bỗng dưng biến mất ảnh 1
CAH Thạch Thất đã thu hồi cặp lục bình 300 năm tuổi

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hiện trường không có dấu hiệu bị đột nhập, nhiều tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên. Từ nhận định đối tượng gây án có thể là người thân của bị hại, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát, xác minh.

Mới đây, cơ quan điều tra phát hiện Chu Văn Thắng (SN 1986, là cháu ruột của ông T) có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Người dân địa phương còn cho biết, Thắng có tính táy máy, không có việc làm ổn định. Làm việc tại cơ quan công an, Chu Văn Thắng đã thừa nhận gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Do biết rõ nơi bác họ vẫn cất chìa khóa nhà nên lợi dụng lúc gia đình ông T ra ngoài, Thắng đã mở cửa, vào lấy trộm cặp lục bình cổ. Sau đó, Thắng mang tang vật đi bán cho Nguyễn Văn San (SN 1981, ở cùng thôn) lấy 4,5 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, San mang cặp lục bình đến gửi tại nhà người quen ở xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất.

Hiện Cơ quan CSĐT đang trưng cầu định giá tang vật và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.