Cặp du khách bị cướp cám ơn vì đã tìm được giấy tờ

ANTĐ - Khi cộng đồng mạng xôn xao, báo chí phản ánh về tình trạng thảm cảnh của cặp du khách cướp giật tại tại TP.HCM mất sạch tài sản thì 2 du khách đã may mắn nhận được giấy tờ của mình.

Liên quan đến vụ “xôn xao vụ 2 du khách bị cướp giật trắng tay ỏ TP.HCM” như ANTĐ đã thông tin, thông tin mới nhất là họ đã may mắn tìm lại được giấy tờ tùy thân một cách đầy bất ngờ.

Được biết khi cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ về hoàn cảnh vạ vật của cặp tình nhân Kay và Doris vì họ bị cướp giật sạch giấy tờ tài sản, báo chí cũng vào cuộc phản ánh thì phía Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Phòng quản lý Xuất nhập cảnh (PA18) công an TP.HCM đã tiếp xúc với 2 nạn nhân này để tìm hiểu và có cách giúp đỡ. Tuy nhiên đến đêm 15/12 thì cả 2 đã tình cờ nhận được giấy tờ của họ do công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 giao.

Theo đó khi thông tin xôn xao và Kay và Doris, 1 người dân sinh sống tại khu vực cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh đã tình cờ nhặt được giấy tờ của họ gồm: hộ chiếu và các thẻ tín dụng… Ngay sau đó người dân này đã tìm đến giao nộp cho cơ quan công an.

Kay va Doris hứa sẽ quay lại Việt Nam trong một ngày không xa 

 Kay va Doris hứa sẽ quay lại Việt Nam trong một ngày không xa

Do đó trong đêm 15/12, cơ quan công an đã liên hệ Kay và Doris, chuyển giao toàn bộ số giấy tờ trên trong sự vui mừng khôn tả của họ. Theo dự kiến trong ngày hôm nay (16/12) cặp tình nhân người Hồng Kông này sẽ về nước.

Kay vui mừng chia sẻ “tôi rất cảm kích trước tấm lòng giúp đỡ của các bạn Việt Nam. Khi biết tôi và bạn gái khó khăn, người dân đã cho chúng tôi ở mà không lấy tiền, rồi nhiều bạn cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ tận tình làm chúng tôi rất cảm động”. Còn Doris thì khẳng định “chúng tôi sẽ quay lại đất nước các bạn trong một ngày không xa”.