Cặp đôi chuyên đột nhập, trộm cắp ở các tòa chung cư

ANTĐ - Ly hôn, Hiền thuê nhà sống một mình và “cặp kè” với thanh niên chưa vợ. Để có tiền ăn tiêu, thiếu phụ bỏ chồng nhanh chóng biến thành “hoa tiêu” cho tên trộm cắp chuyên nghiệp.

Cuối phiên tòa ngày 29-12, nhận thấy lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Long (SN 1987, trú ở Tập thể Đoàn 5, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng phạm và cũng là người tình của Long tên Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994, ở Tập thể Nhà máy sửa chữa ô tô 30-4, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) cũng bị áp dụng 12 năm tù giam.

Cặp đôi trộm cắp Trần Văn Long và người tình bị xử phạt đích đáng

Sau nửa ngày xử án, Tòa án Hà Nội đã làm rõ: Chiều 8-10-2014, trở về nhà sau 1 ngày làm việc, vợ chồng chị Nguyễn Lan Anh (SN 1978, trú ở khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) tá hỏa khi phát hiện căn hộ nằm ở tầng 11 của gia đình chị vừa bị kẻ gian đột nhập, “khoắng” tài sản. Qua kiểm tra, chị Lan Anh thấy toàn bộ tiền bạc, trang sức cùng nhiều giấy tờ quan trọng để trong két sắt đã bị kẻ trộm lấy sạch sẽ.

Hơn 1 tháng sau, ngày 12-11-2014, thủ phạm trộm cắp tài sản của gia đình chị Lan Anh lần lượt bị bắt giữ. Và đó chính là cặp đôi Trần Văn Long và Nguyễn Thị Thu Hiền. Kết quả điều tra cho thấy, trước khi gây ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân, Long từng phải thụ án 6 tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ra trại vào đầu năm 2013, Long tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Cùng thời điểm ấy, đối tượng thường lên mạng Internet và nhanh chóng kết thân Hiền. Biết rõ cảnh ngộ của thiếu phụ có 1 con, vừa ly dị chồng và đang thuê nhà sống đơn thân ngay gần nhà mình nên Long càng đẩy nhanh "tiến độ kết dính". Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, Hiền đã trở thành nhân tình của kẻ chuyên “đào tường khoét vách”.

Để tăng hiệu quả đột nhập nhà dân trộm tài sản, Long xúi nhân tình thường xuyên la cà ở quán cà phê để nắm bắt thông tin về những gia đình sống tại các khu chung cư cao tầng. Tiếp đến, Hiền sẽ theo dõi họ về tận nhà để quan sát kỹ lưỡng đường đi, lối lại. Xong việc, thiếu phụ sẽ về mô tả lại cho nhân tình nghe, rồi chờ cơ hội đột nhập trộm cắp.

Bằng thủ đoạn nêu trên, chiều 8-10-2014, cặp đôi trộm cắp đã lần mò tới tòa chung cư mà gia đình chị Lan Anh sinh sống. Tại đây, Hiền đứng ngoài cảnh giới, còn Long dùng kìm cộng lực, xà cầy (xà beng) và súng phá khóa tự động phá cửa ra vào của gia đình bị hại.

Đột nhập vào bên trong, Long tiếp tục phá chiếc két sắt và đã lấy được 12 cây vàng SJC, 2 chỉ vàng ta, 1 nhẫn cưới vàng tây, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 2 sổ tiết kiệm, 1 phong bì tiền, giấy tờ nhà đất, bằng đại học cùng hàng loạt giấy tờ quan trọng của gia đình chị Lan Anh.

“Khoắng” được một “mẻ đậm”, song Long giấu nhẹm nhân tình về 12 cây vàng và chỉ mang những tài sản lặt vặt đem bán, sau đó "hào phóng" chia cho đồng bọn phần tiền nhiều hơn. Ước tính, tổng giá trị tài sản mà gia đình chị Lan Anh bị Long cùng tình nhân trộm cắp lên tới gần 500 triệu đồng.

Ngoài lần gây án đối với gia đình bị hại ở Khu đô thị Linh Đàm, trước đó, thiếu phụ bỏ chồng còn 10 lần làm “hoa tiêu” cho tên trộm cắp chuyên nghiệp gây án và đều tập trung vào các căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội. Tổng cộng, từ khi “cặp kè” với nhau đến tháng 10-2014, Hiền và tình nhân đã gây ra 13 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 800 triệu đồng. Trong đó, có 2 vụ chỉ một mình Long thực hiện.

Trước tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Đánh giá về vai trò phạm tội của từng bị cáo, HĐXX khẳng định ngoài việc trộm cắp với tổng giá trị tài sản đặc biệt lớn thì tội phạm do bị cáo Long thực hiện còn có tính chất chuyên nghiệp và lần phạm tội này là tái phạm. Đối với bị cáo Hiền tuy không trực tiếp lấy cắp tài sản nhưng giữ vai trò giúp sức rất tích cực cho kẻ chủ mưu. Từ các đánh giá ấy, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt cặp đôi trộm cắp các mức án nêu trên.