Cặp bánh tình yêu trong Tết “đụng” ở Phiêng Luông

ANTĐ -Công việc chuẩn bị cho ngày Tết tất bật, những con lợn tạ, những hũ xôi lớn được bà con đồ chín rồi cùng quây quần gói bánh.

Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là dịp để thể hiện tình cảm, tính đoàn kết giữa bà con trong bản với nhau. Vì thế, người Dao ở Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La chuẩn bị rất kỹ càng. Ngay từ những ngày đầu năm, lợn đã được bốc thăm cho chủ nhân nào đó nuôi và vỗ béo để đến Tết mổ mừng vui xuân mới. Những người cùng chung thịt con lợn để ăn Tết đó người đồng bào gọi là “đụng” thịt.

Tết “đụng”, còn thể hiện tính cộng đồng, yêu thương đùm bọc giữa những người dân bản với nhau, vì thế mỗi khi chuẩn bị Tết đến xuân về, bà con quây quần tại gia đình nhà ai đó trong bản để mổ lợn, đồ xôi, gói bánh...Đây cũng là dịp vui, đôi khi còn vui hơn cả chính Tết bởi người gặp gỡ bên mâm bánh, phản thịt, bếp lửa đều tếu táo chuyện cười giòn tan, còn những vật phẩm lễ Tết chỉ là cái cớ để mọi người sum họp với nhau sau một năm lao động vất vả ít có dịp ngồi với nhau như thế.

Những hình ảnh không khí Tết của đồng bào Dao ở Phiêng Luông, Mộc Châu.
Đồng bào Dao ở Phiêng Luông thịt lợn tạ chuẩn bị đón Tết

Tết đến dân bản cùng chung lợn tạ mổ mỗi người "đụng" vài ký tùy nhu cầu

Chẻ lạt buộc bánh chưng

Sàng gạo đồ xôi

Ngày áp Tết bà con trong bản quây quầy bên bếp để đồ xôi, gói bánh

Đồng bào Dao ở Phiêng Luông vẫn giữ được bản sắc thông qua các phong tục tổ chức vào Lễ, Tết

Bên mâm xôi đồ mọi người cùng gói bánh 

Xả thịt chia phần vui xuân bản

Trước khi Tết đến, đồng bào chuẩn bị củi, rau, thịt để phục vụ những ngày vui xuân

Tinh thần cộng đồng, đoàn kết gắn bó thông qua những buổi sinh hoạt vào ngày Lễ, Tết

Không khí xuân ùa đến bếp mỗi gia đình từ trước đó cả chục ngày.

Con trai, con gái Dao đều rất khéo tay trong nhiều việc

Người Dao có bánh Dua ít hay con gọi là bánh tình yêu. Bánh thường được gói cặp đôi