Nhanh trí thoát chết trong gang tấc

Nhanh trí thoát chết trong gang tấc

ANTĐ - Một người phụ nữ 20 tuổi đã thoát chết trong tích tắc bằng cách tháo dây an toàn và cuộn mình trong tư thế thai nhi khi một chiếc xe tải đổ xuống ô tô của mình.
Bài tập “trị” cứng cổ

Bài tập “trị” cứng cổ

ANTĐ - Nhiều người chắc hẳn đã gặp phải tình huống bỗng dưng cổ đau cứng mà không rõ nguyên nhân. Hãy tìm hiểu các bài tập cũng như lời khuyên phòng tránh sự khó chịu này.

Tư thế ngủ thích hợp cho một số bệnh

Tư thế ngủ thích hợp cho một số bệnh

ANTĐ - Dù vẫn ưa một tư thế ngủ hàng đêm nhưng bạn có biết, có kiểu nằm ngủ sẽ có lợi cho sức khỏe hơn, tùy thuộc vào loại bệnh mà bạn có thể mắc. 

Hạt giống của lòng nhân ái

Hạt giống của lòng nhân ái

ANTĐ - Một buổi sáng, ông lão 82 tuổi Smith lại bị cánh phóng viên vây chặt lấy ngay trước cửa nhà. “Thưa ông, được biết ông vừa quyên góp 10 triệu USD cho một trại trẻ mồ côi, xin hãy cho chúng tôi biết đôi điều về hành động cao quý đó”, cánh phóng viên nhao nhao hỏi. Ông Smith xua tay: “Tôi đã nói rồi, tôi không quyên góp khoản tiền đó, xin đừng đến đây nữa”. Một phóng viên chen vào: “Ông thật khiêm nhường, phía trại trẻ đã chứng thực việc này rồi”. Ông lão cười bất lực: “Các anh thấy đấy, tôi sống trong căn nhà tồi tàn nhất nước Mỹ, hàng ngày ăn những thực phẩm giảm giá, đừng nói 10 triệu, đến 10.000USD tôi cũng không có nữa là”.
Cậu bé có 4 cánh tay và 2 đôi chân

Cậu bé có 4 cánh tay và 2 đôi chân

ANTĐ - Tươi cười rạng rỡ với niềm vui mới sau cuộc phẫu thuật, hình ảnh về cơ thể mới của cậu bé Deepak Paswaan với 8 cánh tay và chân đã lần đầu tiên đăng tải .
Xôn xao dư luận vì những chuyện kỳ lạ

Xôn xao dư luận vì những chuyện kỳ lạ

(ANTĐ) - Bé sơ sinh có 4 cánh tay, cậu bé câm điếc nghiện uống xăng, quái nhân nhân ôm xác vợ ngủ 5 năm, siêu nhân phun sữa, thổi bong bóng bằng mắt... là những chuyện đang gây xôn xao dư luận Việt Nam.
Ám ảnh những đôi tay mang hình dấu hỏi

Ám ảnh những đôi tay mang hình dấu hỏi

ANTĐ -Đó là những đôi bàn tay biết nói. Tiếng nói đó chỉ được cất lên từ lòng thương cảm của mỗi con người khi xuất phát từ đáy lòng đầy ắp những sẻ chia.