Cảnh sát rởm bắt nữ nhân viên McDonald nhảy thoát y

ANTĐ -Câu chuyện nghe có vẻ kỳ dị này lại có thực và xảy ra tại Mĩ, khi một nhân viên của McDonald bị bắt phải cởi quần áo và nhảy “sex” theo chỉ dẫn của một kẻ mạo danh là cảnh sát.
Nạn nhân Louise Ogborn mới chỉ 18 tuổi

Louise Ogborn, 18 tuổi, đã từng làm việc tại chi nhánh Mount Washington, ở Kentucky, Mỹ trong vòng 4 tháng cho tới khi cô bị đổ oan ăn trộm chiếc ví của khách hàng năm 2004. 

Hình ảnh được camera ghi lại khi Ogborn được gọi vào phòng quản lý

Quản lý của Louise, Donna Summers đã nhận một cú điện thoại từ một người đàn ông, giả danh là nhân viên cảnh sát, theo lời của “cảnh sát” cần phải giam giữ Louise trong vòng 3 giờ đồng hồ về tội trộm cắp. Đó chính là 3 giờ mà Louise phải cởi quần áo, bị lạm dụng, và làm nhục.
Ogborn bị buộc phải cởi quần áo để giữ lại làm bằng chứng

Theo chỉ dẫn, Summers nhốt Ogborn, giữ chìa khóa xe ô tô, điện thoại và bắt Ogborn cởi hết quần áo để giữ lại làm bằng chứng.

Sau đó Summers gọi vị hôn phu của mình là Walter Nix, 42 tuổi vào tiếp tục “hình phạt” với nhân viên theo lệnh của "cảnh sát".

Các nhân viên có thể dễ dàng nhìn thấy qua camera nhưng không dám can thiệp vì họ cũng nghĩ rằng đó là lệnh của cảnh sát
Ogborn phải nhảy trong tình trạng không mảnh vải che thân, trong khi người đàn ông tiếp tục nhận điện thoại

Sự việc chỉ bị phát hiện khi một nhân viên yêu cầu ông chủ McDonald liên lạc với người quản lý và nhận ra rằng họ đã bị lừa. Cảnh sát cho hay, những kẻ lừa bịp trên điện thoại này nhắm vào những quản lý của hơn 70 chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh trên khắp nước Mĩ. 
Tòa án Mĩ đã tuyên án Nix 5 năm tù giam về tội quấy rối tình dục, còn Summers đã bị buổi việc và chịu một năm án treo. Còn Ogborn nhận 70.000 USD tiền bồi thường từ McDonald.
Đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra ở Mĩ. Sự việc tương tự cũng đã xảy ra chỉ một tháng trước. Tổng cộng đã có 7 người bị giam về tội lạm dụng nhân viên mặc dù họ cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ mạo danh trên điện thoại.