Cảnh sát Mỹ lại bị bắn, ít nhất 3 người thiệt mạng

ANTĐ -Ít nhất 3 cảnh sát đã thiệt mạng và từ 4 đến 7 người bị thương do bị tấn công bằng súng bởi một kẻ chưa xác định danh tính ở thủ phủ Baton Rogue, bang Louisana vào hôm 17-7.

Những sĩ quan bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương bởi các sĩ quan cảnh sát khác.

Hãng tin CNN cho biết, cảnh sát ở Baton Rogue được điều động khi có cuộc gọi thông báo về "một người cầm súng trường xuất hiện tại đường cao tốc Airline". Kẻ cầm súng đã nổ súng ngay sau khi cảnh sát đến hiện trường.

Ít nhất 3 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ việc

Vụ nổ súng này diễn ra vào đầu giờ sáng, ngày 17-7 (theo giờ Mỹ), ở gần trung tâm mua sắm Hammond Aire, chỉ cách sở cảnh sát khoảng 1,6km.

Thị trưởng khu vực East Baton Rouge, ông Kip Holden, cho biết, các sĩ quan cảnh sát vẫn đang cố gắng kiểm soát tình hình nhưng "nhiều khả năng 3 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng". Phó phòng cảnh sát East Baton Rouge có thể cũng là một trong các nạn nhân.

Phòng phát triển và giao thông bang Louisiana cho biết, hiện trường vụ việc đã được phong tỏa và giao thông buộc phải gián đoạn.

Hãng tin NBC trích nguồn tin từ hiện trường cho biết, nghi phạm cũng đã trúng đạn trong quá trình đấu súng với cảnh sát nhưng không nói rõ tên này vẫn còn ở hiện trường hay đã bỏ trốn.

Thành phố Baton Rouge là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình của người dân kể từ ngày 5-7 để phản đối việc Alton Sterling - 37 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở bên ngoài một cửa hàng tạp hóa. Vụ việc là một trong những trong chuỗi những vụ cảnh sát da trắng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và hành xử thô bạo với người da đen.

Vụ tấn công ở Baton Rouge diễn ra 10 ngày sau khi một tay súng bắn tỉa lợi dụng cuộc biểu tình ở thành phố Dallas (bang Texas) để tấn công 12 cảnh sát khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.